1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Một người chết thảm khi đang cố cắt đôi thùng phuy

(Dân trí) - Để cắt đôi chiếc thùng phuy 200 lít mới mua, anh Hùng đã dùng máy hàn điện. Trong lúc hàn, bất ngờ chiếc thùng phuy phát nổ khiến anh Hùng tử vong ngay tại chỗ.

Nắp thùng phuy bật tung gây nên cái chết của anh Hùng
Nắp thùng phuy bật tung gây nên cái chết của anh Hùng
 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 23/10 tại cửa hàng thu mua nông sản Tấn Hoa (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk). Anh Lê Văn Hùng (33 tuổi, ngụ Buôn Pan, xã Ea Yông) dùng hàn điện để cắt chiếc thùng phuy mới mua về.

 

Anh Nguyễn Văn Bé (hàng xóm đối diện cơ sở Tấn Hoa) cho biết: “Trong lúc đang ở nhà tôi có nghe tiếng nổ lớn phát ra từ tiệm Tấn Hoa, liền vội vàng chạy tới xem sự việc thì thấy anh Hùng đang nằm thoi thóp, thương nặng, máu me be bét khắp nhà, cảnh tượng rất kinh hoàng”.
 
Nắp văng thủng cả mái tôn
 
Nắp văng thủng cả mái tôn
Nắp văng thủng cả mái tôn

 

Người nhà nạn nhân cho biết, vào thời điểm trên, anh Hùng đến nhà anh Võ Văn Tấn (chú vợ anh Hùng, chủ cơ sở Tấn Hoa) để phụ giúp làm lò sấy cà phê. Anh Tấn nhờ anh Hùng cắt chiếc thùng phuy ra làm đôi. Anh Tấn đưa cho anh Hùng chiếc đục để cắt thùng phuy thủ công nhưng anh Hùng lại sử dụng hàn điện để cắt. Trong lúc đang hàn, bất ngờ thùng phuy nổ, nắp thùng bật tung khiến anh Hùng tử vong.

 

Được biết, chiếc thùng phuy này được anh Tấn mua lại của 1 cửa hàng sơn, trước đây chiếc thùng được dùng để đựng xăng thơm pha vào sơn.

 

Vụ nổ khiến phần nắp thùng bật mạnh làm thủng cả mái tôn, cong xà gỗ của cửa hàng. Riêng phần thân thùng bị méo mó, văng ra xa làm đổ chiếc xe máy.

 

Ông Bùi Huy Phong, Trưởng công an xã Ea Yông cho biết: “Đây là 1 vụ nổ có sức công phá rất mạnh, khiến nạn nhân chết thảm. Sau khi xảy ra sự việc công an xã nhanh chóng báo cáo cho công an huyện xuống hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân”.

 

Trương Nguyễn