1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một ngư dân nhận là chủ "tàu ma"

Tiến Thành

(Dân trí) - Liên quan đến con tàu không người dạt vào bờ biển Quảng Bình, một ngư dân địa phương đã đến xin nhận lại. Con tàu trước đó bị đứt neo, trôi ra biển.

Trưa 15/1, thông tin từ Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, một ngư dân địa phương đã đến xin nhận lại con tàu không người dạt vào bờ biển.

Ngư dân này là ông Nguyễn Văn Thái (59 tuổi), trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ông Thái cho biết trước đó tàu của ông bị đứt neo nên trôi ra biển.

Một ngư dân nhận là chủ tàu ma - 1

Con tàu dạt vào bờ biển đã có ngư dân đến xin nhận lại (Ảnh: Phùng Hiếu).

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao vật dụng và phương tiện liên quan cho chủ tàu theo hiện trạng.

Tàu bị gãy chân vịt, đang tạm thời neo đậu tại bờ biển xã Nhân Trạch, chờ thời tiết tốt sẽ lai dắt về sửa chữa.

Như báo Dân trí đã thông tin, vào chiều 14/1, một tàu cá không người trôi dạt vào bờ biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. 

Tàu có màu xanh, dài khoảng 10m, rộng 2,4m, không có số đăng ký hay bất kỳ thông tin gì. Tình trạng tàu cơ bản nguyên vẹn, ngư cụ, đồ dùng sinh hoạt của thuyền viên… vẫn còn trên tàu.