1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Hà Tĩnh:

Một ngôi nhà nhiễm điện bị “bỏ quên”

(Dân trí) - Ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Đào, xóm Tùng Lâm, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà nhiều năm nay nằm lọt giữa hai đường dây lưới điện cao áp 500KW I và 500KW II, mỗi khi mưa gió, sấm sét là bị nhiễm điện từ, nhiều đồ vật bị đốt cháy…

Đường dây lưới điện cao áp 500KW I (được xây dựng từ năm 1991) và 500KW II (được xây dựng vào năm 2003). Hai đường dây này “bao vây” ngôi nhà của ông Đào.

 

Theo phản ánh của gia đình ông, cứ vào lúc mưa gió, nhất là những hôm có sấm sét, căn nhà này luôn bị nhiễm điện từ. Cầu dao ngắt điện gần như không có tác dụng, nếu đứng gần sẽ bị điện giật. Tivi, radio của gia đình luôn bị nhiễm điện, hình ảnh chỉ trông thấy lờ mờ. Nhiều vật dụng trong nhà ông cũng đã bị đốt cháy. Đặc biệt trong mùa mưa bão, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập gia đình ông.

 

Được biết, từ năm 1993, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương về kiểm tra, lập hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa có thư phúc đáp và hướng giải quyết cho gia đình ông Đào.

 

Bất chấp việc tính mạng những người sống trong “ngôi nhà cao áp” đang bị đe dọa nghiêm trọng, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh vẫn thờ ơ, đủng đỉnh, theo kiểu “không phải việc của mình!”.

 

Văn Dũng - Minh San