Đà Nẵng:

Một ngày hai vụ treo cổ tự tử

(Dân trí) - 6 giờ sáng ngày 12/2, người dân sống ở khu vực K264 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoảng hốt phát hiện anh N.A.H (42 tuổi) chết trong tư thế treo cổ ở công viên gần nhà.

Theo những người dân sống quanh khu vực này, anh H trước đây làm thợ nề nhưng thời gian gần đây có những biểu hiện thần kinh không ổn định nên nghỉ ở nhà. Tối 12/2, anh H mua rượu về uống và nói một mình cho đến khuya. Sáng hôm sau người dân phát hiện anh H chết trong tư thế treo cổ.

 

Cũng trong sáng ngày 12/2, chị N.N.V sinh năm 1975, trú tại K307/7 đường Phan Chu Trinh (quận Hải Châu) treo cổ tại phòng riêng, để lại một bức thư tuyệt mệnh.

 

Theo lời mẹ chị V kể lại, vào khoảng 9 giờ, mẹ chị V đi chợ về thấy phòng con gái đóng cửa nhưng gọi mãi không thấy con ra mở cửa. Bà đẩy cửa vào thì phát hiện con gái đã chết, để lại cho gia đình một bức thư tuyệt mệnh và một số tiền để lo việc mai tang.

 

Được biết, chị V chưa lập gia đình và hiện đang làm kế toán tại một công ty chuyên bán xe đạp, xe máy điện.

 

Khánh Hồng