1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Một học sinh lớp 5 bị xích trong chuồng chó

(Dân trí) - Nghi em Sơn lấy trộm sắt thép, Ban quản lý công trình cầu Tam Phú (Quảng Nam) đã bắt em xích vào chuồng chó trong suốt 3 giờ đồng hồ.

Sáng 1/8, ông Nguyễn Thanh Hậu - kỹ sư, chỉ huy trưởng công trình thi công cầu Tam Phú (do Công ty xây dựng công trình giao thông 1 thi công) - thừa nhận đơn vị có bắt và xích em Trần Vĩnh Sơn, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Viết  Xuân (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ) vào chuồng chó.

 

Trước đó, lúc 14 giờ chiều 31/7, ông Nguyễn Xuân Hai, bảo vệ công trình, đã bắt em Sơn khi em này đang chơi gần khu vực thi công cầu Tam Phú. Tuy nhiên, người xích em Sơn không phải là ông Hai mà là ông Nguyễn Văn Liên, thủ kho. “Chúng tôi buộc phải xích Sơn vì lúc đó đến giờ đi làm. Nếu không xích lại thì em sẽ bỏ chạy mất”, ông Liên phân trần.

 

Vẫn chưa hết bàng hoàng, em Sơn kể lại: “Lúc 2 giờ chiều, con cùng một số bạn vào khu vực vườn nhà của chú Trần Ngọc Hoàng - nơi đang được Ban quản lý cầu Tam Phú thuê ở - để hái trái thị. Bất ngờ, chú bảo vệ chạy đến túm lấy cổ con rồi nói “mi vào đây lấy trộm sắt mấy lần rồi?”.

 

Kéo con vào trong nhà (cơ quan của Ban quản lý công trình), chú Hậu (ông Nguyễn Thanh Hậu-PV) nạt nộ rồi biểu con viết giấy khai tên các bạn cùng đi. Các chú còn biểu con ghi “đang phá kho để lấy trộm”. Sợ quá nên con ghi theo lời mấy chú.

 

Sau đó, con bị các chú xích một chân trong chuồng chó bên hông nhà của ban quản lý. Khoảng 5 giờ chiều, một chú đến mở xích rồi biểu con vô cơ quan. Lợi dụng sơ hở, con bỏ chạy về nhà”.

 

Một học sinh lớp 5 bị xích trong chuồng chó - 1

Dây xích dùng để xích chân em Sơn. (Ảnh: T.Vy)

 

Em Ngô Văn Tâm, học sinh lớp 7 trường THPT Lý Thường Kiệt (xã Tam Phú), cùng đi với Sơn xác nhận: chiều 31/7, cả nhóm đi hái thị và đây không phải là lần đầu tiên vì cây thị ở đây có rất nhiều trái. Anh Trần Vĩnh, hàng xóm gia đình em Sơn, cũng cho biết cây thị ở đó có nhiều trái và thường bị trẻ con trong xóm đến hái.

 

Nhiều người dân địa phương cho rằng, một đứa con nít mới hơn 10 tuổi không thể lấy trộm sắt thép của công trình.

 

Trao đổi với Dân trí vào lúc 10 giờ sáng 1/8, Phó trưởng công an xã Tam Phú Nguyễn Tấn Đông cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo nào về việc em Sơn bị bắt và xích. “Nếu có việc bắt người thì đơn vị phải báo cho công an và chính quyền địa phương biết chứ”, ông Đông bức xúc nói.

 

Trưởng thôn Tân Phú, ông Nguyễn Văn Nên, cũng hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này và cho biết thêm, lâu nay đơn vị thi công cầu chưa hề báo cáo hoặc thông tin gì về tình trạng mất cắp.

 

Trong sáng nay, chị Võ Thị Lợi, mẹ em Sơn, đã có đơn gửi lên công an và chính quyền xã Tam Phú báo cáo sự việc.

 

Tường Vy