TPHCM:
Một đêm tại Bến xe miền Đông dịp cận tết
(Dân trí ) - Hành khách chen chúc để lên xe. Nhiều người chầu chực nhiều giờ liền mới được lên xe. Chưa kể nhiều người mua vé chất lượng cao mà phải đi xe chất lượng thấp. Ai cũng chỉ mong mau, sớm về nhà

Rất đông người đợi lên xe

Nhiều hãng xe phải tăng cường điểm bán di động để phục vụ khách

Chen chúc để lên cho kịp

Nhiều nhà xe dùng loa để gọi khách

Để đem xe vê quê dịp Tết, nhiều người dân phải rất cực vì giá rất cao và nhiều nhà xe không nhận


Dù đã gần 10g nhưng các quầy bán vé ở bến xe miền Đông vẫn đông khách (ảnh chụp tối 29 tháng 1)


Đứng, ngồi, ngủ gục là cảnh tượng không hiếm dịp này ở bến xe miền Đông

Ngoài giá vé phải trả, đa số nhà xe đều bắt khách phải trả thêm tiền hành lý cho từng va ly, túi xách...

Chưa có xe nên nhiều người đành chấp nhận ngủ đợi ở bến xe

Phải tháo bánh xe để tiện vận chuyển

Các em nhỏ cũng phải chịu cảnh chờ đợi để được về quê với ba mẹ

Ai cũng chỉ mong sớm về quê đón Tết
Hoài Lương