1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hoá:

Một cụ ông chết đuối thương tâm khi đi vớt chuối

(Dân trí) - Trong lúc đang đi vớt những cây chuối trôi sông xin của một số người dân trong xã về làm thức ăn cho lợn, cụ Thiều Kim Uấn (SN 1930), trú xã Đông Tân, TP. Thanh Hoá, đã bị nước cuốn trôi, dẫn đến chết đuối.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 13h chiều ngày 18/4, cụ Thiều Kim Uấn rời nhà đi lên khu vườn chuối của một người dân ở xóm Dân (cùng xã) để xin chuối về làm thức ăn chăn nuôi. Sau khi đốn hạ cây chuối vừa ý nhưng không thể vác được vì cây chuối quá nặng, cụ Uấn đã thả cây chuối xuống khúc sông nông giang cho trôi về gần nhà rồi với lên.

Khi thấy cây chuối trôi về gần đến nhà, cụ liền bơi ra giữa dòng sông để tìm cách đưa cây chuối lên bờ, tuy nhiên do sức khỏe yếu, cụ đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Đến tận chiều, người nhà không thấy cụ Uấn trở về vội đi tìm nhưng không có kết quả. Khi ra bờ sông, phát hiện đôi dép và quần áo của cụ để trên bờ, đoán chắc cụ chết đuối, hàng chục thợ lặn được huy động cùng dân làng đổ xô đi mò, lặn khắp khúc sông.

Cuối giờ chiều cùng ngày, xác cụ Uẩn được mọi người phát hiện cách vị trí để lại đôi dép và bộ quần áo một đoạn.

Hiện gia đình đã mang xác cụ về nhà làm thủ tục mai táng.

Nguyễn Thuỳ