1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hà Nội:

Một cụ bà 84 tuổi liên tục bị đánh đập, nhục mạ

3 năm trở lại đây, bà Nguyễn Thị Khuê và các con liên tục bị một người cháu chồng đến hành hung, phá phách. Người cháu này cho rằng mảnh đất bà và gia đình đang ở là của dòng họ để lại nên đến để... đòi.

Mặc dù, các con đã trưởng thành ra ở riêng, chồng mất gần hai chục năm nay nhưng bà Khuê vẫn thích sống một mình tại căn nhà cũ kỹ, bên mảnh vườn mà vợ chồng bà tạo lập từ những năm 50 (tại tổ 36, thôn Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

 

Từ năm 2002 ông Nguyễn Văn Cường, con của em trai chồng bà tỏ ý muốn bà phải rời khỏi ngôi nhà đó vì cho rằng đây là đất đai của dòng họ nhà ông để lại. Bà Khuê không chịu. Đến ngày 28/2/2002, ông Cường đã đến nhà bà chặt phá cây cối, hoa màu.

 

Ngày 4/3/2002, Cường lại đến phá phách và đánh anh Nguyễn Văn Cãi con trai bà Khuê. Gia đình bà đã báo chính quyền địa phương và cảnh sát 113 đến can thiệp, lập biên bản. Ngày 15/5/2002, UBND xã (nay là phường) Ngọc Thụy đã mời các bên đến giải quyết.

 

Tại đây bà Khuê đã trình bày việc gia đình bà sử dụng nhà đất trên 60 năm, đóng tiền sử dụng đất đầy đủ, đề nghị chính quyền giải quyết dứt điểm để tránh những hậu quả đáng tiếc. Nhưng đến ngày 30/9/2003, ông Cường lại đến... đòi đất và dùng cuốc đánh bà Khuê bị rạn xương khiến bà phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Công an Bắc Sông Hồng và công an xã đã lập biên bản, thụ lý vụ việc, nhưng lạ thay hành vi của kẻ côn đồ vẫn chưa bị xử lý.

 

Một lần nữa bà Khuê lại làm đơn kêu cứu tới chính quyền và cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bà và các con. Trong lúc cơ quan chức năng chưa có phản hồi gì thì ngày 4/10/2003, ông Cường cùng anh và em trai lại kéo đến đòi đất, đánh con trai của bà là anh Nguyễn Văn Thoa (thương binh) gây thương tích, phải đi cấp cứu, công an Bắc Sông Hồng cũng đã đến lập biên bản.

 

Và gần đây nhất là ngày 9/7/2005, những người này lại tiếp tục mang vật liệu đến nhà bà Khuê để xây, chiếm đất và đánh anh Thắng, con trai bà. Một lần nữa, phải có sự can thiệp của cảnh sát 113, sự việc mới tạm yên. Tất cả những lần đó, Công an, chính quyền có lập biên bản, xong rồi... để đấy!

 

Xung quanh vụ việc này, một số kiến cho rằng phải có điều gì đó khuất tất trong việc xử lý những lần ông Cường kéo đến hành hung mẹ con bà Khuê thì ông ta mới đám lộng hành như vậy. Bởi vì những lần đó, Chính quyền địa phương biết, công an biết, nhưng rồi những kẻ có hành vi xâm phạm đến sức khoẻ người khác vẫn bình an vô sự.

 

Chị Cách - con gái bà Khuê trình bày, các con bà dự định gom góp xây cho mẹ căn nhà mới thay thế căn nhà đã cũ nát, nhưng luôn bị ông Cường đe doạ nên vẫn chưa thể thực hiện được. Bà Khuê hiện sống một mình, tuổi cao sức yếu, mấy người con trai ở gần nhưng cũng bận kiếm sống tối ngày, vả lại họ cũng hiền lành nên hầu như ngày nào bà cũng bị ông Cường đến chửi bới, dọa đánh, đọa giết. Nhiều người ái ngại cho bà, khuyên bà hãy buông xuôi để được nên thân, nhưng bà bảo: Tôi chẳng sống được bao lâu nữa nên chẳng sợ chết, tôi chỉ buồn vì việc người cháu sống thiếu tình người, nếu nó xin một câu, tôi cũng chẳng chẳng tiếc gì…

 

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Lê Đăng Lập - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, phường đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không thành nên đã chuyển hồ sơ lên quận gần một năm nay rồi. Phường sẽ phối hợp với quận để giải quyết dứt điểm, chúng tôi hỏi, hiện phường đã nhận được chỉ đạo gì từ quận chưa, ông Lập nói rằng Phường "nhiều việc quá" không nhớ cụ thể được, có gì lên quận hỏi thì rõ hơn…

 

Như vậy, ông Chủ tịch phường nói "sẽ phối hợp giải quyết" nhưng với đà này không biết đến bao giờ cái sẽ của ông mới trở thành hiện thực, trong khi đó bà Khuê vẫn hàng ngày phải sống nơm nớp trong lo âu? Liệu vài ba năm nữa, sự phối hợp của UBND phường Ngọc Thụy với cấp trên để giải quyết vụ việc này có dứt điểm khi mà ông phường luôn "nhiều việc quá"?...

 

Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, UBND phường Ngọc Thụy có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm để ra quyết định xử lý hành chính về hành vi xâm hại đến sức khoẻ danh dự người khác của ông Cường. Nếu trường hợp xét có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, ngay lập tức UBND phường phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để cơ quan này thụ lý giải quyết. Phải chăng các cơ quan chức năng ở quận Long Biên phải chờ đến khi hậu quả đau lòng xảy đến thì mới và cuộc?

 

Theo Phụ nữ Việt Nam