Hải Phòng:

Mở cửa sổ quá đà, ngã xuống đất tử vong?

(Dân trí) - Trong lúc mở cửa sổ tầng 2, chủ nhà bị mất đà, lao vọt ra ngoài, rơi xuống đất tử vong. Đó là nghi vấn được đặt ra cho cái chết bất ngờ của một phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Chiều tối ngày 5/6, sau khi liên tục gọi điện thoại liên lạc cho chị H. không được, người nhà chị và hàng xóm sống tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) đã đi tìm và phát hiện chị Đồng Thị Thu H. (sinh năm 1983) nằm sõng soài dưới sân nhà mình, đã tử vong trong tình trạng bị vỡ đầu.

Gia đình tổ chức đám tang cho chị H.

Gia đình tổ chức đám tang cho chị H.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả, lực lượng chức năng ghi nhận chị H. chết trong tư thế nằm ngửa, mặc bộ đồ ở nhà; đồ trang sức trên người vẫn còn nguyên; tài sản trong nhà cũng không mất; các cửa nhà vẫn đóng.

Người dân địa phương cho biết, chị H. mới dọn đến địa bàn sinh sống, ít quan hệ với xóm làng, hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Chị H. sống cùng mẹ già trong ngôi nhà hai tầng mới xây. Sáng ngày 4/6, mẹ chị H. về quê ở Hải Dương, chị H. ở nhà một mình và có hẹn sáng ngày 5/6 sẽ về quê đón mẹ.

Cửa sổ ngôi nhà nơi nghi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
Cửa sổ ngôi nhà nơi nghi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân

Đến giờ hẹn, mẹ chị H. gọi điện thoại nhiều lần nhưng không thấy chị này nghe máy. Thấy bất an, người mẹ đã gọi điện thoại cho họ hàng ở Hải Phòng nhờ qua nhà xem xét tình hình. Chiều muộn ngày 5/6, dì của chị H. tìm đến nhà gọi cửa và hoảng hốt phát hiện cháu mình đã tử vong.

Người nhà phán đoán, hôm đó (ngày 4/6) do thời tiết nóng nực nên có nhiều khả năng trong lúc mở cửa sổ tầng 2 hứng gió mát, do một cánh bị kẹt cứng, chị H. cố dùng sức đẩy cửa sổ ra ngoài, bị mất đà lao vọt luôn ra ngoài (thành cửa sổ nhà chị H. rất thấp), rơi xuống đất tử vong.

Cơ quan công an vẫn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Thu Hằng