1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Mẹ mãn nguyện vì con gái đã nhẹ nhàng ra đi!

(Dân trí) - “Ước mong” đứa con gái tật nguyền sẽ “đi” trước của người mẹ già đã trở thành hiện thực. Vào một đêm mưa đầu mùa trong căn nhà trọ tồi tàn, cô con gái đã nhẹ nhàng ra đi…

Cả cuộc đời bất hạnh

Gần 40 năm trước, vợ chồng bà Trương Thị Cựu (79 tuổi) vô cùng hạnh phúc khi đón đứa con gái đầu lòng (và cũng là duy nhất) chào đời. Cái tên Trương Thị Minh Tâm (SN 1977) được cha mẹ đặt cho con với mong muốn cuộc đời con gái của mình sẽ minh mẫn, tâm sáng…

Hình ảnh chị Tâm xinh xắn khi được 8 tuổi.

 Hình ảnh chị Tâm xinh xắn khi được 8 tuổi.

Lên 9 tuổi, bé Tâm vô cùng xinh xắn, học giỏi, hát hay, là niềm tự hào của vợ chồng bà Cựu. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến đã biến gia đình từ “thiên đường” xuống “địa ngục”, kéo dài đến tận ngày chị Tâm trút hơi thở cuối cùng. Một cơn bạo bệnh di chứng về não đã khiến Tâm từ một cô bé lanh lợi, thông minh… phải sống đời thực vật, tay chân co rút, vĩnh viễn không thể nói, cười được nữa.

Chị Tâm những ngày sống đời thực vật trong căn nhà trọ của mình.

Chị Tâm những ngày sống đời thực vật trong căn nhà trọ của mình.

Quá đau khổ nên chỉ vài năm sau, cha của Tâm qua đời để lại gánh nặng lên đôi vai người mẹ. Nhà cửa, tài sản lần lượt được bán sạch để chữa trị cho con. Cả 2 mẹ con được chủ nhà trọ ở đường số 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM cho tá túc trong căn nhà trọ tồi tàn để hàng ngày bà Cựu đón xe buýt ra tận chợ Bến Thành bán hàng nuôi đứa con tật nguyền chỉ nằm bất động trên giường.

Một ngày cuối năm 2013, trong lúc bà Cựu đi bán hàng, đối tượng Đào Văn Quý (56 tuổi) là người bán vé số ở địa phương, đã đột nhập vào nhà trọ dùng vũ lực hãm hiếp cô gái tật nguyền. Sự việc bị hàng xóm phát hiện, gã yêu râu xanh bị bắt giữ chờ ngày đền tội trước pháp luật.

Mẹ mong con chết trước…

Kể từ cái ngày đau khổ đó, chị Tâm như sống trong hoảng loạn. Trong giấc ngủ hay giật mình ú ớ rồi nước mắt tuôn trào khiến người mẹ già tận cùng xót xa. Bà Cựu đành bỏ cả việc mưu sinh để hàng ngày ở cạnh chăm lo đứa con gái mang nhiều bất hạnh.

May mắn nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương cũng như nhiều tấm lòng vàng khắp gần xa nên cuộc sống của mẹ con bà Cựu cũng phần nào được đỡ đần. Bà Cựu thường tâm sự trong nước mắt: “Dù thương con nhưng trong tận đáy lòng tôi vẫn cầu mong nó chết trước vì tôi lo sợ tuổi giá nếu tôi ra đi sẽ không ai lo cho con gái của mình…”.

Rồi “mong ước” của người mẹ già cũng thành sự thật khi những ngày cuối tháng 4 vừa rồi, chị Tâm trở bệnh, phải vào Bệnh viện quận Thủ Đức điều trị với chẩn đoán viêm phổi nặng. Thấy sức khỏe chị Tâm không khả quan nên các bác sĩ đã khuyên bà Cựu đưa con về nhà để lo hậu sự.

Bà Cựu bên bàn thờ đứa con gái bất hạnh.

Bà Cựu bên bàn thờ đứa con gái bất hạnh.

Trong cơn mưa đầu mùa đêm 3/5, chị Tâm đã ra đi nhẹ nhàng khi người mẹ già sắp bước qua tuổi 80. Những người dân ở Giáo xứ Tam Hà đã chung tay quyên góp cùng sự hỗ trợ của cơ sở mai táng Tấn Phát giúp đỡ bà Cựu lo hậu sự cho cô gái tật nguyền bất hạnh.

Ông Thái, một người hàng xóm với bà Cựu, chia sẻ: “Bà Cựu nay sức khỏe cũng yếu lắm với đủ thứ bệnh trong người nhưng bà chưa từng đi khám vì cả đời lo cho con”.

Bà Cựu với đôi mắt giờ chỉ còn một bên

Bà Cựu với đôi mắt giờ chỉ còn một bên

Theo ông Thái thì đôi mắt của bà Cựu giờ chỉ còn thấy một bên, bệnh xương khớp cũng khiến bà đi lại khó khăn. Tuy già yếu, bệnh tật song người mẹ già ở tuổi gần đất xa trời chia sẻ, giờ bà chẳng còn gì phải lo lắng, bà mãn nguyện vì con gái đã ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay chăm sóc của mình.

Vũ Lê