1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Mẹ bất lực nhìn con chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Chị Kim cùng con (bé Nguyễn Anh Tuấn) và hai đứa trẻ cùng xóm rủ nhau đi bắt ốc ở sông Lam. Trong lúc đang mò, hai cháu bị đuối nước, thấy vậy Tuấn lao xuống cứu được một bạn, rồi tiếp tục nhảy xuống sông lần hai để cứu bạn còn lại thì cả hai cùng bị đuối nước thương tâm.

Mẹ bất lực nhìn con chết đuối thương tâm
Tại khu vực biển Quỳnh Lưu trong tháng 5/2015 đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có hai anh em trong cùng một gia đình.

Chiều ngày 19/7, bác Nguyễn Hoàng Tịnh - người dân tại địa phương đang tổ chức đám tang cho hai cháu bị đuối nước thương tâm nói trên cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (19/7) tại bến đò Già, trên dòng sông Lam thuộc địa bàn khu vực xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Kim, cháu Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, con chị Kim), cháu Đặng Hoàng Anh (SN 2005), trú xóm 6A và cháu Trần Công Sơn (SN 1993) trú xóm 6B, xã Cát Văn đi ra khu vực bến đò Già để mò ốc, bắt tôm cá.

Trong lúc cả 4 người đang mò ốc bắt tôm cá thì không may cháu Đặng Hoàng Anh và Trần Công Sơn sẩy chân xuống một vũng nước sâu và bị đuối nước. Thấy vậy, cháu Nguyễn Anh Tuấn (con chị Kim) đã vội vàng lao xuống để cứu bạn.

Vật lộn với con nước sâu một lát, cháu Nguyễn Anh Tuấn đã cứu được cháu Đặng Hoàng Anh lên bờ an toàn. Tuy nhiên phía dưới vẫn còn Trần Công Sơn đang chơi với cầu cứu. Không chút đắn đo, Nguyễn Anh Tuấn đã quên mình lao xuống, bơi ra chỗ Trần Công Sơn đang đuối nước để cứu anh (Tuấn ít hơn Sơn 5 tuổi).

Tuấn bơi ra và nắm lấy tay Sơn, nhưng quá hoảng hốt, Trần Công Sơn đã ôm chầm lấy Tuấn. Do lúc này Tuấn đã đuối sức. Theo phỏng đoán của nhiều người dân địa phương,  có lẽ Tuấn đã đuối sức vì trước đó đã cứu được Đặng Hoàng Anh, và thể trạng Tuấn cũng nhỏ nhắn, trong khi Sơn lớn hơn, lại không biết bơi nên cả hai đã chìm xuống lòng sông trong một vũng nước sâu hơn 5m. Cùng lúc này, chị Kim (mẹ của Tuấn) ở trên bờ thấy vậy đã hô hoán, nhờ những người dân vạn đò gần đó đến cứu. Và bản thân chị Kim cũng lao xuống để cứu con. Nhưng do biết chị Kim không biết bơi, nhiều người đã ôm, cản lại. 

Cùng lúc đó nghe tiếng kêu cứu, một số người chạy đến để giúp, một số người vạn đò đã lao xuống để tìm kiếm, cứu hai cháu, nhưng do vũng nước này quá sâu nên họ đã bất lực. 

Người dân cũng  đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Và hơn 1 giờ sau khi xảy ra sự việc hai trẻ đuối nước, lực lượng cứu hộ địa phương phải vất vả dùng câu vương mới vớt được thi thể hai em lên bờ thì đã quá muộn vì cả hai em đều đã tử vong.

Chiều 19/7, PV Dân trí trao đổi với ông Giản Tư Ngộ - Chủ tịch UBND xã Cát Văn. Ông Ngộ cho biết: “Gia đình chị Nguyễn Thị Kim thuộc hộ nghèo nhất của xã chúng tôi. Chị Kim cũng chỉ có mình cháu Tuấn là con. Trước đây, có một thời gian chị Kim đi xuất khẩu lao động, nhưng do bệnh tật chị phải về nước. Cũng từ đó, cuộc sống của hai mẹ con ngày càng khó khăn hơn, nhưng cháu Tuấn học giỏi, được bạn bè thầy cô và mọi người yêu mến. Mới đây, chị Kim cũng là người duy nhất trong xã được chương trình Lục lạc vàng hỗ trợ 2 con bò. Hằng ngày hai mẹ con chị Kim sống bằng nghề đi mò cua, bắt ốc... Hôm nay, khi chị cùng cháu đi làm thì xảy ra sự việc đau lòng này”.

Chiều cùng ngày, cả hai gia đình và chính quyền địa phương xã Cát Văn đang tổ chức lo tang lễ cho hai cháu.

Nguyễn Duy