1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Mẹ "bắt cóc" con đẻ sau 10 năm vứt bỏ

(Dân trí) - Vứt bỏ con gái từ khi lọt lòng do một sự lỡ làng, 10 năm sau người mẹ nhẫn tâm này quay lại gia đình cha mẹ nuôi của con gái mình tìm cách bắt cóc đứa bé để đòi quyền lợi. Điều đáng nói là các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bế tắc không có hướng xử lý.

Cuối giờ chiều 13/10/2006 cả gia đình anh Trinh hốt hoảng khi không thấy con gái Phan Thị Thương (SN 1997) đi học về nhà như thường ngày. Bà con làng xóm, người thân và các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Sơn Diệm đã đổ xô đi tìm. Một thông tin cho hay, có một phụ nữ trạc tuổi 30 đã dụ dỗ và dùng xe máy chở Thương đi về hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Câu chuyện người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con đẻ...

Anh Phan Duy Trinh (SN 1961) và chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1964) trú tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lập gia đình với nhau đã lâu nhưng bị hiếm muộn nên không có con. Vào một ngày đầu tháng 1/1997, trong khi đi buôn bán hàng rong ở xã Sơn Kim (nay là Sơn Kim 2) thì phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, nên đã mang về nhà nuôi dưỡng.

Mẹ "bắt cóc" con đẻ sau 10 năm vứt bỏ - 1
  

Cháu Thương trước khi
bị Hiền bắt cóc.

Ngày 30/1/1997 gia đình anh Trinh đã thông báo toàn bộ sự việc với chính quyền xã Sơn Kim và xã Sơn Diệm. UBND xã Sơn Diệm đã làm thủ tục khai sinh, hộ khẩu và thừa nhận đứa trẻ này (đặt tên Phan Thị Thương) là con hợp pháp của vợ chồng anh Trinh, chị Thanh.

Trong giai đoạn này có một "nữ sinh" tên là Dương Thị Hiền, (SN 1980 - lúc đó mới 17 tuổi) đã tìm đến nhà chị Thanh nói rằng, đứa trẻ là do Hiền sinh ra. Nhưng do chuyện "lỡ làng" nên Hiền phải vứt đứa trẻ đi, để đến miền đất khác lập nghiệp.

Rồi chính Hiền đề nghị chị Thanh cho 500.000 đồng làm kinh phí tàu xe vào miền Nam sinh sống. Những người hàng xóm cho biết, chị Thanh hồi đó rất nghèo nhưng sẵn sàng hi sinh cho con gái. Những ngày đầu chị đích thân bế cháu Thương đi khắp xã xin bú nhờ... với bao vất vả nuôi dưỡng cháu đến tận bây giờ…

... đến việc bắt cóc để tranh chấp đòi quyền lợi

Và một ngày đầu tháng 10/2006 khi cháu Thương bắt đầu trưởng thành thì có một người phụ nữ xuất hiện. Người phụ nữ ấy chính là Dương Thị Hiền, kẻ đã vô tâm vứt bỏ con gái khi vừa nới lọt lòng.

Linh cảm có điều gì đó bất thường, khiến chị Thanh lo lắng, nhiều đêm không ngủ. Nhưng xuất phát từ trái tim nhân từ của một người mẹ, chị biết không thể và không nên ngăn cản việc Hiền thường ngày qua thăm cháu Thương.

Đúng như dự đoán, người ta đã phát hiện Hiền đưa cháu Thương về nhốt tại nhà mẹ đẻ của thị ở xóm 2, xã Sơn Kim 2. Đích thân vợ chồng anh Trinh đã lên tận nhà yêu cầu Hiền cho cháu Thương về nhà để được học tập và sinh hoạt nhưng Hiền không những từ chối mà còn đe doạ dùng vũ lực đối với những ai can thiệp vào việc này. Bất lực trước sự vô lương của Hiền, chị Thanh đã suy sụp và đổ bệnh.

Cơ quan chức năng bất lực?

Cho đến thời điểm này, Hiền không hề có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào để nhận cháu Thương là con của thị. Qua kiểm tra hồ sơ khai sinh, hộ khẩu lưu tại UBND xã Sơn Diệm, chúng tôi thấy cháu Phan Thị Thương là con gái của anh Phan Duy Trinh và chị Nguyễn Thị Thanh.

 

Hành vi của Dương Thị Hiền đã cấu thành tội "Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật" theo điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Ngay khi sự việc xảy ra, cô giáo Nguyễn Thị Khanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Diệm đã có ý kiến đề nghị các cơ quan hữu quan giúp đỡ để cháu Thương sớm được đến trường.

Tuy nhiên, trái với mong muốn sau khi nhận được tin báo việc cháu Thương bị mất tích, chính quyền 2 xã (Sơn Diệm và Sơn Kim 2) tỏ ra thờ ơ, vô trách nhiệm không hề báo cáo lên cấp trên để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời.

Cháu Thương bị bắt ngày 13/10 nhưng đến tận ngày 26/10, ông Trần Ái Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban DSGDTE huyện Hương Sơn cho biết: “huyện chưa hề nhận được tin báo của xã”.

Còn ông Lê Văn Dũng, Trưởng Công an xã Sơn Kim 2 thì cho rằng: "Đây không phải là việc bắt cóc mà là tranh chấp nuôi con. Đó là chuyện của các ông tư pháp, chúng tôi không liên quan, không biết... "(!?).

Ngày 27/10, Công an huyện Hương Sơn đã triệu tập Dương Thị Hiền, đồng thời mời chính quyền 2 xã, các cơ quan chức năng có liên quan (Phụ nữ, nhà trường, Uỷ ban dân số...) cùng gia đình anh Trinh đến tổ chức hoà giải và tìm biện pháp xử lý.

Tuy nhiên thay vì đạt được kết quả như ý muốn, buổi làm việc trở thành cuộc ẩu đả, níu kéo nhau giữa "huyện đường". Những người trong cuộc không biết làm gì khác, mà chỉ xúc động chia sẻ với cảnh chị Thanh đau đớn, ứa nước mắt nhìn cháu Thương đi về phía người phụ nữ đã vứt bỏ nó khi mới lọt lòng.

Ngàn Phố