TPHCM:

“Mát lòng” nhìn CSGT đẩy giúp xe tải hỏng giữa trời nắng chang chang

(Dân trí) - Nhiều người đi đường cảm thấy “mát lòng” khi chứng kiến 2 cảnh sát giao thông cùng một thanh niên xung phong nhiệt tình giúp tài xế “giải cứu” chiếc xe tải bị hỏng giữa đường, dưới cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn.

Lúc 10h sáng 27/5, chiếc xe tải mang biển số 54T-2990 đang lưu thông từ hướng sân bay Tân Sơn Nhất về quận 7 (TPHCM), đến đường Nguyễn Văn Trỗi, gần đoạn giao nhau giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ thì bất ngờ gặp sự cố.

Anh Nguyễn Ngọc Bình, tài xế xe tải cho biết, chiếc xe đã bị bể két nước giải nhiệt nên “chết đứng” giữa đường. Tài xế và phụ xe loay hoay chưa biết xử trí thế nào trong khi trời nắng như đổ lửa, đường đông đúc xe cộ qua lại.
CSGT xuống đường giúp dân đẩy xe để giải tỏa ùn tắc
CSGT xuống đường giúp dân đẩy xe để giải tỏa ùn tắc
 
Lúc này, 3 cảnh sát giao thông thuộc đội CSGT Bàn Cờ và một thanh niên xung phong đang điều tiết giao thông ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ (Q.3, TPHCM) phát hiện sự việc. Không ngần ngại, một chiến sĩ ở lại ngã tư điều tiết giao thông còn thiếu úy Võ Chí Trung, thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh và anh Đoàn Hoàng Thịnh (thanh niên xung phong) đã nhanh chóng đến chỗ chiếc xe tải.
Hai CSGT và anh thanh niên xung phong ra sức đẩy chiếc xe tải từ cuối đường Nguyễn Văn Trỗi qua khỏi giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ để giải tỏa kẹt xe và giúp tài xế có chỗ đậu an toàn trước khi khắc phục sự cố.
Xong việc, các chiến sĩ trở lại với công việc khi gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

Hành động của 3 CSGT đội Bàn Cờ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người đi đường
Hành động của 3 CSGT đội Bàn Cờ đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người đi đường

Hành động các chiến sĩ nhiệt tình đẩy xe giúp dân dưới cái nắng chang chang đã để lại một hình ảnh đẹp và thiện cảm trong lòng người đi đường.

Công Quang