1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mất điện là… tắc đường

(Dân trí) - Đó là tình trạng xảy ra thường xuyên ở chốt đèn tín hiệu giao thông dưới chân cầu Thị Nghè, TPHCM. Khu vực này thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mất điện, mỗi khi đèn tín hiệu giao thông tắt là đường phố lại một phen… hỗn loạn.

Vào giờ cao điểm, phương tiện giao thông từ đường Phan Văn Hân đổ ra gặp lưu lượng lớn xe đang lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đổ xuống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; thế là tình trạng ách tắc nghiêm trọng lại diễn ra hàng giờ đồng hồ. Cảnh ùn tắc hỗn loạn gần như chỉ kết thúc sau khi có điện và đèn tín hiệu giao thông hoạt động trở lại.

 

Nhiều người dân sống gần hoặc thường xuyên phải đi qua khu vực này bức xúc cho biết tình trạng trên thường xuyên diễn ra, có tuần mất điện tới 3 - 4 lần và lại toàn vào giờ cao điểm, khiến giao thông đi lại rất khó khăn.

 

Nhiều người cũng thắc mắc, không hiểu giao thông hỗn loạn như vậy mà tại sao không thấy sự can thiệp của CSGT và lực lượng dân quân.

 

Chiều qua, lúc 16h, điện tại khu vực này lại bị cắt, ngay lập tức cảnh lộn xộn, chen lấn của các phương tiện giao thông lại diễn ra. CSGT vẫn vắng bóng. Trong lúc chen lấn cố vượt qua đám đông nghẹt thở, nhiều người dân mong muốn thời gian tới những người điều khiển giao thông có trách nhiệm hơn với điểm "nóng" giao thông này.

 

Lê Mỹ