1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mất cả vợ chưa cưới cùng 2 con trong vụ ô tô tông chết 4 người

(Dân trí) - “Khi vợ con vừa ra khỏi nhà được khoảng 1 phút thì tôi nghe tiếng “rầm” ngoài đường. Tôi ở trong nhà, linh tính có chuyện chẳng lành tôi mở cửa chạy ra thì thấy một chiếc xe ô tô đang đậu giữa đường, nhìn kỹ hơn thì tôi thấy đôi dép của con trai. Lúc này tôi mới biết là vợ con tôi gặp nạn", anh Tùng đau đớn kể lại.

Chuẩn bị ngày cưới lại thành ngày đại tang

Ngồi trong căn nhà nhỏ, anh Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), là chồng chưa cưới của người phụ nữ và là cha của hai đứa trẻ vừa bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông đau lòng (ô tô tông chết 4 người đi bộ sang đường) chia sẻ giữa những tiếng nấc nghẹn.

Hiện trường vụ TNGT là một đoạn đường rất thoáng và có đầy đủ biển cảnh báo về ATGT.
Hiện trường vụ TNGT là một đoạn đường rất thoáng và có đầy đủ biển cảnh báo về ATGT.

Anh Tùng kể, nhà anh ở TP Thái Nguyên nhưng anh thuê cửa hàng bán đồ điện thoại tại phường Ba Hàng (Phổ Yên, Thái Nguyên) để kinh doanh.

Ngồi lặng lẽ trước di ảnh của người vợ chưa cưới, người đàn ông 33 tuổi như chết lặng và vẫn chưa thể tin rằng mình vừa mất đi 4 người thân. Trong đó, chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1987) là vợ chưa cưới của anh, cháu Phạm Trần Việt Anh (SN 2009) con riêng của anh Tùng, cháu Phạm Minh Anh (SN 2017, con của anh Tùng với chị Ngọc) và Hoàng Thị Thoa (SN 1996, trú xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn, em gái chị Ngọc).

Nén nỗi đau trong lòng, anh Tùng kể, hôm đó khoảng 21h, anh ở trong cửa hàng cách hiện trường khoảng 5 mét. Chị Ngọc nhận được cuộc điện thoại của người quen bảo đưa các cháu sang nhà đối diện uống trà sữa. Cùng đi có Hoàng Thị Thoa là em gái chị Ngọc, đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. "Đó cũng là giây phút cuối cùng tôi còn được gặp vợ và các con”, anh Tùng nghẹn ngào nói.

“Khi vợ con vừa ra khỏi nhà được khoảng 1 phút thì tôi nghe tiếng “rầm” ngoài đường. Tôi ở trong nhà, linh tính có chuyện chẳng lành tôi mở cửa chạy ra thì thấy một chiếc xe ô tô đang đậu giữa đường, nhìn kỹ hơn thì tôi thấy đôi dép của con trai. Lúc này tôi mới biết là vợ con tôi gặp nạn", anh Tùng đau đớn kể lại.

Anh Tùng tâm sự về cuộc đời kém may mắn trong hôn nhân khi đã có một lần lỡ dở với một người phụ nữ. Cháu Phạm Trần Việt Anh (8 tuổi) là con của anh với người phụ nữ đó. Sau này anh và chị Ngọc đến với nhau, sống chung như vợ chồng mới có một con chung là cháu Phạm Minh Anh.


Nỗi đau của người đàn ông mất cả vợ chưa cưới và 2 con.

Nỗi đau của người đàn ông mất cả vợ chưa cưới và 2 con.

Anh Tùng thẫn thờ nói, anh và chị Ngọc đang tính làm đám cưới trong tháng tới, nhưng giờ lại thành ngày đại tang...

Cố giấu đi những giọt nước mắt, anh Tùng thắp cho người vợ chưa cưới cùng các con nén hương, gắng gượng chia sẻ: “Cháu trai lớn học trên thành phố, cuối tuần mới xuống cửa hàng chơi cùng bố, dì và em. Hai cháu đều sắp đến ngày sinh nhật. Ai ngờ chỉ trong một thoáng giây đã cướp đi của tôi tất cả”.

Lời hứa 3 ngày nữa sẽ tổ chức sinh nhật cho con trai đầu, tháng tới sẽ tổ chức đám cưới... mãi mãi sẽ không thành hiện thực.

Tài xế khai gì?

Ngày 25/12, Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành tạm giữ tài xế Đỗ Văn Đồng (30 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người đi bộ sang đường bị đâm tử vong tối 23/12.

Chiếc xe gây tai nạn.
Chiếc xe gây tai nạn.

Chiều 25/12, phóng viên Dân trí, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở Km 43+200 QL3 thuộc địa phận tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực 4 nạn nhân bị tai nạn giao thông, đường rộng, thoáng, có đầy đủ biển báo hiệu, có cả biển cảnh báo nguy hiểm và chú ý có trẻ em qua đường.

Vị trí từ nơi nạn nhân sang đường tới nơi các nạn nhân rơi xuống khỏi nắp capo khi bị xe ô tô hất văng lên cách nhau hơn 20m và từ đó đến vị trí xe dừng xe cũng khoảng 20m.

Trên mặt đường từ vị trí nạn nhân sang đường đến nơi nạn nhân rơi xuống, không thấy có dấu phanh xe.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, có ít nhất 4 nhân chứng có mặt tại hiện trường được cơ quan Công an mời lên làm việc để làm rõ vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Thị Hồng – chủ quán ăn ngay cạnh hiện trường - cho biết, bà là một trong những nhân chứng tại hiện trường được công an mời lên ghi lời khai.

Theo bà Hồng vào thời điểm ấy bà đang rửa bát thì nghe tiếng “rầm” ở ngoài đường, bà quay nhìn ra thì chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng: cả 4 nạn nhân bị xe bán tải hất văng lên nắp capo.

Bà hồng kể: “Tôi nhìn rất rõ, khi chiếc xe dừng lại thì 4 nạn nhân lần lượt rơi xuống mặt đường. Lúc ấy lái xe vẫn đang gọi điện thoại, không đưa người đi cấp cứu. Sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện”.

Bà Hồng, một trong những nhân chứng, cho rằng khi tai nạn xảy ra tài xế đang nghe điện thoại.
Bà Hồng, một trong những nhân chứng, cho rằng khi tai nạn xảy ra tài xế đang nghe điện thoại.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an thị xã Phổ Yên, cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe Đồng đã rời khỏi hiện trường. Đến 8h sáng 24/12, lái xe Đỗ Văn Đồng đã đến cơ quan điều tra Công an thị xã Phổ Yên khai báo vi phạm.

“Bước đầu Đồng đã điều khiển xe ô tô chạy nhanh trước thời điểm gây tai nạn. Tài xế Đồng khai xe lúc đó chạy khoảng 60 km/h, bật đèn pha sáng và không nhìn thấy nhóm người sang đường nên đã hất văng 4 người lên nắp capo và xe tiếp tục chạy làm rơi 4 nạn nhân xuống đường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sáng 24/12 cho thấy tài xế Đồng không có nồng độ cồn”, Thượng tá Thắng cho biết.

Tuấn Hợp - Ngọc Liên