1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Mái nhà cổ bất ngờ đổ sập, chủ nhà may mắn thoát chết

(Dân trí) - Khoảng 10h30 ngày 17/7, 2 ngôi nhà cổ nằm liền kề nhau có tuổi thọ trên 100 năm ở số 87 và 89 (đường 30/4 Phường 1, TP Mỹ Tho) đã bất ngờ bị sập nóc, người nhà vừa đi ra ngoài nên may mắn thoát chết.

Vào thời điểm trên, bà Hồ Ngọc Tuyết, 57 tuổi, chủ của căn nhà số 89 vừa mới rời khỏi nhà khoảng 30m thì nghe tiếng động ầm ầm, sau đó nhìn lại thì thấy toàn bộ mái trước ngôi nhà lợp bằng ngói cổ đã sập toàn bộ mái trước.

Ngay bên cạnh, căn nhà số 87 của ông Huỳnh Văn Sơn, cũng chung số phận với nhà hàng xóm.

Phần mái ngôi nhà cổ bị đổ sập đang được các cơ quan chức năng xử lý
Phần mái ngôi nhà cổ bị đổ sập đang được các cơ quan chức năng xử lý

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông cấm tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực này. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng điều xe thang và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tháo dỡ phần mái nhà còn lại tránh nguy hiểm cho người dân xung quanh.

Người nhà hoảng hồn kể lại sự viiệc
Người nhà hoảng hồn kể lại sự viiệc

Được biết, căn nhà của bà Tuyết có tất cả 10 người (gồm 4 trẻ nhỏ và 6 người lớn) rất may vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên không có ai ở trong nhà nên đã thoát nạn. Gia đình của bà Tuyết làm nghề bán nước giải khát đến khi chiều tối mới về nhà.

Theo bà Tuyết khu nhà trên đã có tuổi thọ trên 100 năm kết cấu 1 lầu, 1 trệt. Qua nhiều năm sử dụng hai ngôi nhà trên đã xuống cấp, và kèo và đòn tay gỗ đã mục nên xảy ra sự cố.

Đến 14h chiều cùng ngày khu vực này vẫn còn được phong tỏa để tháo dỡ phần còn lại.

                                                                            Nguyễn Hồng - Minh Giang