1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Lương y" nhân từ và phương thuốc chữa bệnh dại kỳ diệu

(Dân trí) - Là người con đời thứ 6 làm nghề bốc thuốc chữa bệnh dại, người phụ nữ dân tộc Thổ đã cứu nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần bằng phương thuốc bí truyền của mình. Đó là chị Lê Thị Thương (46 tuổi) ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Về xã Nghĩa Mai hỏi chị Thương bốc thuốc chữa chó dại cắn không ai không biết, bởi đã có không ít người được chị lấy lại mạng sống từ tay của tử thần.

Nằm lẩn khuất trong xóm nhỏ là ngôi nhà chị Thương với truyền thống 6 đời bốc thuốc cứu người. Kể cho chúng tôi nghe về tổ nghề, chị Thương chia sẻ: “Theo nguyên tắc gia truyền, mỗi đời phương thuốc chỉ được truyền lại cho một người duy nhất. Đó là người con trai trong gia đình có tâm, có đức với nghề”.
 
Chồng chị - anh Trần Văn Thân - là người duy nhất nối nghiệp đời thứ 6 của tông đường nhưng năm 2007, anh qua đời do bạo bệnh. Trước khi mất, anh đã truyền lại nghề cho chị để sau này truyền lại cho con trai.
"Lương y" nhân từ và phương thuốc chữa bệnh dại kỳ diệu - 1
Chị Thương bên những vỏ thuốc ....

Thuốc trị bệnh chó dại cắn bao gồm 6 loại thảo dược được hái từ những khu rừng ở miền tây xứ Nghệ. Trong nhà hễ hết thuốc là chị lại mang gùi vào rừng hái. Chia sẻ về bí quyết bốc thuốc, chị tiết lộ: “Các loại thảo dược nếu không để ý sẽ rất dễ nhầm lẫn. Sau khi hái, người làm thuốc phải thật cẩn thận và tỉ mỉ. Từ cách chế biến, phơi, sấy cho đến khi bốc thuốc trị bệnh là một công đoạn cực kì nghiêm túc”.

Là một "thầy thuốc" đặc trị một căn bệnh nguy hiểm nên tiếng lành đồn xa, trung bình mỗi tuần có ít nhất 3 người đến nhà chị xin thuốc. “Người bị chó dại cắn rất nguy hiểm về tính mạng. Nếu trong khoảng 2 đến 10 ngày phát bệnh mà không có thuốc điều trị thì sẽ tử vong. Khi được bắt bệnh, người bệnh chỉ cần sắc thuốc uống trong vòng 4 ngày là hết bệnh hoàn toàn” - "Lương y" Thương cho biết.

Có bài thuốc hay và tấm lòng tận tâm nên chị đã cứu mạng sống cho rất nhiều người. Cũng chưa có trường hợp nào tìm đến chị mà chị phải bó tay. Dù nắng hay mưa, nếu bệnh nhân không thể đến xin thuốc là chị lại đích thân mang tới tận nhà để cứu chữa.

Với món nghề bí truyền trong tay, chị đã mang lại mạng sống cho biết bao người. Điều đặc biệt, chị chưa một lần bán những thang thuốc đó để lấy tiền. Chị Nguyễn Thị Nhung, một người trong xóm chia sẻ: “Chị Thương chữa bệnh dại giỏi lắm. Người đến hỏi thuốc, được chị bắt bệnh và chữa trị rất nhiệt tình. Ai bị bệnh là chị cho thuốc chứ không bao giờ lấy tiền. Có trả ơn chị thì cũng chỉ chai rượu, ít bánh hay hoa quả là chị nhận thôi”.
"Lương y" nhân từ và phương thuốc chữa bệnh dại kỳ diệu - 2
Phương thuốc chưa chó dại cắn của chị Thương

Cho đến nay, số lượng người được chị cứu chữa không dưới 1.500 người. Kể cho chúng tôi nghe về những trường hợp hi hữu, chị cho hay: “Có nhiều người khi tìm đến để hỏi thuốc thì trong người đã phát trọng bệnh. Tím tái mặt mày, ớn lạnh, nhìn gì cũng sợ… Vậy mà chỉ cần uống thuốc là 4 ngày sau có thể làm việc bình thường”.

Nối nghiệp tông đường, chị luôn mang trong mình tâm niệm đầy lòng y đức. Chị tâm sự: “Nghề bốc thuốc cũng như người bốc thuốc phải luôn đặt chữ Tâm lên làm đầu. Thuốc gia truyền không dùng để kiếm lợi mà chỉ dùng để cứu giúp người đời”. Đối với chị, cái lớn lao là giữ được phương thuốc bí truyền của nhà chồng và điều đặc biệt là cứu mạng sống cho người bệnh. “Đó là niềm vui và cũng là hạnh phúc khi ta sống ở đời này”, chị cười chia sẻ.
 
Minh Hậu - Nguyễn Duy