1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Lục tung rừng tìm kiếm nạn nhân cuối cùng bị đất đá vùi lấp

(Dân trí) - Ông Trần Trọng Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, vẫn chưa tìm thấy tung tích anh Lương Ngọc Tính (34 tuổi, trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa), nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 người bị núi lở vùi lấp.

Ông Kỳ, người trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở núi cho biết, địa phương đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm từ ngày 23 đến tối ngày 25/11 nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ lục tung rừng tìm tung tích nạn nhân cuối cùng

Lực lượng cứu hộ lục tung rừng tìm tung tích nạn nhân cuối cùng

Lực lượng cứu hộ lục tung rừng tìm tung tích nạn nhân cuối cùng

Lực lượng cứu hộ huyện Tây Hòa và các địa phương đã phải tăng cường 3 máy cưa lốc, 1 balan cắt, kéo hàng trăm cây gỗ to, tảng đá lớn và đào bới hàng nghìn mét khối đất, tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân.

UBND xã Sơn Thành Tây và Hội chữ thập đỏ huyện Tây Hòa đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn 2 triệu đồng (mỗi đơn vị 1 triệu đồng). Bên cạnh địa phương thời vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, động viên các gia đình lo mai táng người thân, sớm ổn định cuộc sống.

Theo nhiều người dân, vùng núi bị sạt lở cách khu dân cư khoảng 10km, rừng núi âm u, đồi dốc hiểm trở, nhiều suối sâu chảy xiết, đi lại khó khăn và nguy hiểm. 3 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã thâm nhập, lật tung cả một vạt núi bị sạt lở dài gần 1km, rộng hơn 50m, cắt, bới từng khúc gỗ, gốc cây để tìm thi thể nạn nhân còn lại.

Như Dân trí đã đưa tin ngày 22/11, 4 người dân xã Sơn Thành Tây rủ nhau vào rừng tìm nhựa cây chò (dùng để trét thúng chai đi biển) và hái lan rừng về bán. Tối cùng ngày, trong lúc họ đang nghỉ chân ở một lán trại gần bờ suối, tại khu vực núi Hòn Chúa - Mũi Thuyền, thì bất ngờ nước lũ đổ về ồ ạt từ thượng nguồn, gây sạt lở núi. Cả 4 người bị chôn vùi.
 
Theo lời kể của ông Trương Văn Kiệt (anh trai một nạn nhân tên Công), trong đêm 22/11, ông cùng 6 người ở chung một lán trại khác cách trại của các nạn nhân nói trên khoảng 500m, nên may mắn thoát nạn.

Sơn Công