Hà Tĩnh:

Lời kể của hai học sinh thoát tia sét tử thần

(Dân trí) - Tiết sinh hoạt đội đang diễn ra thì mưa giông kéo đến, nhóm học sinh ôm vai bá cổ nhau chạy vào lớp thì tiếng sét oan nghiệt giáng xuống. Một em tử vong, 2 em khác phải nhập viện vì tinh thần quá hoảng loạn.

 
Lời kể của hai học sinh thoát khỏi cơn sét kinh hoàng
Thầy Hồ Phi Hào, người trực tiếp điều hành buổi sinh hoạt đội hôm đó vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc với PV
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15 phút sáng 2/5, tại sân Trường THCS Thạch Hội (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Khi tiết sinh hoạt đội vừa mới bắt đầu được 15 phút thì trời đổ mưa; tất cả học sinh của trường được lệnh quay về lớp học. Một nhóm học sinh gồm 5 em Trần Văn Cường, Bùi Văn Công, Nguyễn Hà Quảng và 2 học sinh khác đang ôm nhau đi vào lớp thì bất ngờ tia sét đánh xuống sân trường; trúng ngay vào người em Cường khiến em này tử vong sau đó ít phút. Còn Công và Quảng cũng bị hất văng, sau đó 2 em được đưa đi bệnh viện vì tinh thần quá hoảng sợ. Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Hà Quảng, thấy em đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ sệt, mất tinh thần. Bố mẹ động viên mãi Quảng mới dám ngồi vào chiếc ghế nhưng không nói được gì.
Em Quảng hiện nay vẫn đang hết sức bàng hoàng, sợ hãi
Em Quảng hiện nay vẫn đang hết sức bàng hoàng, sợ hãi
Em Bùi Văn Công (người ôm vai em Cường lúc sét đánh) sau khi được bố mẹ đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đã dần bình tĩnh trở lại. "Lúc đó, cả 3 đứa đang đi vào lớp, Quảng và 2 bạn nữa đi trước, còn em và Cường đi sau, em bá vai Cường cùng đi, khi đi đến cây bàng thì em nghe tiếng đùng, sau đó thì em bị giật ngã xuống. Sau đó em và Quảng đứng dậy và chạy tiếp vào lớp. Lúc đó vì quá sợ nên em không biết là bạn Cường bị sét đánh trúng", Công kể lại.
Em Công ngay sau đó được đưa đi bệnh viện để kiểm tra nhưng đến giờ cánh tay em vẫn con tê
Em Công ngay sau đó được đưa đi bệnh viện để kiểm tra nhưng đến giờ cánh tay em vẫn con tê
Em Nguyễn Sỹ Công, người chứng kiến toàn bộ sự việc, run sợ kể: "Em đứng đầu hàng nên khi các thầy cho vào là em chạy ngay vào lớp, khi đến cầu thang thì nghe tiếng đùng và có lóe sáng, nhìn ra giữa sân thì thấy bạn Cường đã ngã. Sau đó em thấy thầy giáo chạy lại ôm Cường và đưa vào cửa văn phòng". Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho cả học sinh lẫn giáo viên trường Thạch Hội đều bất ngờ và sợ hãi. Thầy giáo Hồ Phi Hào, giáo viên tổng phụ trách đội, người trực tiếp điều hành buổi sinh hoạt đội hôm đó, cho biết, khi thấy các em ngã ra, thầy còn tưởng học sinh đùa nhau. Nhưng sau nghe tiếng kêu thất thanh của mấy học sinh, thầy chạy xuống mới phát hiện em Cường đã bất tỉnh. Anh Tấn - Xuân Sinh