1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lời kể của em gái bị cha “gán nợ” cho sòng bạc Campuchia

Nguyễn Thị Thúy Kiều (13 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM), nạn nhân trong vụ bị người cha ham mê cờ bạc gán nợ tại Campuchia, vừa về đến quê nhà đã kể lại khoảng thời gian hơn 1 tháng bị giam cầm.

Thúy Kiều bị "gán nợ"

 

Trao đổi với PV vào tối 28/12, chị Đinh Thị Hoa (42 tuổi, mẹ của Kiều, ngụ ở ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, H.Củ Chi, TP.HCM) ) cho hay, ngay sau khi báo chí lên tiếng phản ánh vụ việc trên thì phía chủ sòng bạc tại Campuchia hối thúc gia đình mang tiền sang chuộc em Kiều.

 

Liên tục trong những ngày trước đó, nhiều cuộc điện thoại có đầu số lạ gọi đến dồn dập hơn. “Họ nói rằng, truyền thông Việt Nam đã lên tiếng thì không thể giữ cháu Kiều lâu trong nhà chờ của sòng bạc. Nếu gia đình không mang tiền sang, chủ sòng bài sẽ bán em sang Thái Lan để làm gái”, chị Hoa kể.

 

Quá hoảng hốt, cậu út của Kiều đã thỏa thuận sẽ mang tiền sang chuộc cháu về. Nhà chị Hoa rất nghèo nên phải vay “nóng” một số người quen với lãi suất 10%/tháng. Mượn khắp nơi, chị Hoa gom góp được 30 triệu đồng. Hay tin Kiều gặp nạn, một người xin giấu tên hỗ trợ số tiền còn lại để giải thoát cho em.

 

Có đủ tiền, phía gia đình chị Hoa đã liên hệ với chủ sòng bạc ở Campuchia và đón cháu tại cửa khẩu Mộc Bài. Về đến nhà, Kiều như ngẹn ngào. Em không dám tin có ngày gặp lại mẹ.

 

Được biết ông Nguyễn Văn Lâm (41 tuổi, cha của Kiều) sau nhiều ngày “xả thân” tại casino đã thiếu nợ chủ sòng với số tiền 110 triệu đồng và mang cả con gái ra gán nợ. Kiều cho biết em may mắn không bị đánh đập bởi em chỉ là nạn nhân của người cha tàn nhẫn.

 

Thế mạng con, lại bị cầm mạng ở sòng bạc khác

 

Kiều kể lại, những ngày đầu, em ở trong một căn phòng có đến 8 người, đa phần đều là những con bạc đánh bài “cầm mạng”.

 

Lời kể của em gái bị cha “gán nợ” cho sòng bạc Campuchia - 1

Chị Đinh Thị Hoa (trái) và Nguyễn Thị Thúy Kiều thuật lại chuyện bị "cầm mạng" ở sòng bài Campuchia - Ảnh: Khánh Long

 

Một thanh niên có những hình xăm chi chít trên người được cắt cử để canh giữ con bạc ngay trong phòng. Chỉ riêng việc muốn đi vào phòng vệ sinh, em và mọi người đều phải xin phép người thanh niên này.

 

Hôm bị cha lừa sang Campuchia, em đang học trên lớp thì nhận được điện thoại của cha. Nói qua điện thoại, ông ta bảo Kiều cầm xe đạp và mang tiền sang để rước cha về.

 

Ông Lâm hướng dẫn em cặn kẽ, chỉ cho Kiều phải bắt xe buýt ra Gò Dầu rồi đón xe đến cửa khẩu. Tại đây, một tay xe ôm chờ sẵn và đưa Kiều qua biên giới. Người tài xế xe ôm phải chạy vòng vèo một đoạn đường rất xa. Đến được sòng bạc, theo thỏa thuận, chủ sòng bạc phải trả tiền xe ôm nhưng Kiều còn bị người lái xe ôm lừa thêm 250.000 đồng. Khi em vừa bước chân vào sảnh, một thanh niên ra đón rồi “mượn” Kiều tiếp 50.000 đồng để mua thuốc lá và không hẹn ngày trả.

 

“Ngày cha gọi về để lừa em sang Campuchia gán nợ, ông ta khóc trong điện thoại nhiều lắm. Tiếng khóc của ông đã làm em mủi lòng, em sợ cha gặp chuyện chẳng lành nên tức tốc lên đường đi đón”, Kiều đau đớn kể.

 

Phận làm con, Kiều không dám nghi ngờ cha ruột của mình lại dám làm như vậy. Sau khi thế thân đứa con gái bé bỏng tại sòng bạc, Nguyễn Văn Lâm bỏ đi biền biệt và không còn thấy ông gọi điện thoại cho em. Kiều nghe nhiều người nói lại, sau khi gán nợ Kiều cho chủ sòng bạc, ông Lâm thoát ra ngoài rồi sang một sòng bạc khác tiếp tục đánh bài “cầm mạng”.

 

Hiện giờ, ông Lâm đang bị “cầm mạng” tại một sòng bài cách nơi Kiều đã từng bị “giam lỏng” 1 tháng 10 ngày không xa lắm.

 

Theo Khánh Long

Thanh Niên