1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lộ diện hung thủ sát hại chủ tiệm cắt tóc

(Dân trí) - Từ lần tình cờ đến cắt tóc tại tiệm Quang Hải, Mạnh quen ông chủ tiệm. Tối đó, khi cả hai về tiệm cắt tóc ngủ thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giằng co lưỡi dao đâm thấu tim chủ tiệm.

Lộ diện hung thủ sát hại chủ tiệm cắt tóc  - 1
Nghi can sát hại chủ tiệm cắt tóc bị bắt ngay sau khi gây án

Chiều 16/1, công an quận Tân Bình bắt giữ khẩn cấp Trương Văn Mạnh (22 tuổi, ngụ xã Giang sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận Tân Phú) để làm rõ hành vi “giết người”. Mạnh bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của anh Trần Đình Hoà (33 tuổi, tên thường gọi là Quang, tỉnh Ninh Thuận) vào đêm 15/1.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, sau khi học nghề cắt tóc tại một tiệm ở quận Tân Phú, anh Quang bắt đầu cuộc sống tự lập bằng cách thuê mặt bằng mở tiệm cắt tóc thời trang Quang Hải (tại số 197 đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình).

Hơn 3 năm mưu sinh bằng sức lao động anh Quang có được sự khởi đầu khá thuận lợi khi có nhiều khách từ những nơi lân cận về cắt tóc. Từ hai bàn tay trắng, Quang đã mua được nhiều vật dụng phục vụ cho công việc hàng ngày và mua được 1 chiếc xe tay ga làm phương tiện đi lại.

Lộ diện hung thủ sát hại chủ tiệm cắt tóc  - 2
Tiệm cắt tóc nơi xảy ra án mạng

Một ngày cuối tháng 12/2010, Trương Văn Mạnh đến cắt tóc. Từ mối quan hệ ban đầu, anh Quang thường xuyên rủ Mạnh đi uống cà phê “tâm sự”. Khi trở nên thân tình thì cả hai rủ nhau về Tiền Giang ăn đám cưới.

Từ buổi tiệc cưới, tối 15/1, anh Quang và Mạnh từ Tiền Giang về TPHCM. Sau một chặng đường dài, Mạnh định về nhà trọ để nghỉ ngơi thì được Quang mở lời giữ lại ngủ chung cho vui. Đến nửa đêm thì vụ án mạng xảy ra. Mạnh bị bắt khi đang thoát bằng đường mái tôn, phía bên trong anh Quang gục chết ngay cửa phòng ngủ với nhát đâm thấu tim.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Mạnh bước đầu khai nhận hành vi của mình. Rời vùng quê Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Mạnh bước chân vào TPHCM sống bằng nghề làm thuê. Sau lần tình cờ đi cắt tóc, quen biết và trao đổi số điện thoại với anh Quang thì Mạnh thường xuyên nhận được điện thoại mời đi uống nước trò chuyện.

Những lần đi cà phê này thì Mạnh đều bị anh Quang “sàm sỡ”. Nghĩ là mối quan hệ anh em bình thường, đùa giỡn nên Mạnh không để ý. Sau khi đi đám cưới về thì Mạnh nhận lời ngủ lại tại tiệm cắt tóc. Chưa kịp chợp mắt thì Quang lại đòi “yêu” Mạnh. Khi Mạnh phản đối bằng cách gạt tay ra thì lập tức bị Quang vồ con dao trên bếp nấu ăn uy hiếp “mày cởi quần áo ra! Cho tao sờ tí”.

Khi bị uy hiếp và không chịu được cử chỉ “âu yếm” của Quang, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Bị Mạnh đoạt dao, Quang đã la lớn “Chị Châu ơi cứu em! Cướp cướp”. Cùng lúc này cuộc vật lộn vẫn diễn ra và lưỡi dao đã đâm thấu tim anh Quang khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Mạnh bị người dân vào công an phường 15, quận Tân Bình bao vây xung quanh. Rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, Mạnh liều mình leo lên trần nhà, phá bỏ mái tôn hòng tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, chưa chạy được trên mái nhà người dân bao xa thi bị lực lượng dân phòng bắt giữ.

Hiện vụ án đang được công an quận Tân Bình làm rõ từng tình tiết, hành vi của Mạnh để có kết luận cuối cùng.

Trung Kiên