Quảng Ngãi:

Liều mình vớt củi trên dòng nước lũ chảy xiết

(Dân trí) - Bất chấp nước lũ trên sông Trà Khúc đang chảy xiết và mấp mé tràn qua bờ kè hướng vào TP Quảng Ngãi, nhiều người dân vẫn liều lĩnh vớt từng khúc cây, nhành củi.

Nhiều người liều lĩnh vớt củi mặc do nước lũ chảy xiết
Nhiều người liều lĩnh vớt củi mặc do nước lũ chảy xiết

Do ảnh hưởng của mưa lớn cộng với hồ chứa xả lũ nên trong sáng 16/12, nước sông Trà Khúc đã lên mức báo động 3. Tuy nhiên, không quan tâm đến dòng nước lũ đang chảy xiết có thể cướp đi sinh mạng của mình, nhiều người vẫn thản nhiên đứng sát bờ sông để vớt củi.

Theo quan sát, có hàng chục người đã liều lĩnh ra sông Trà Khúc (khu vực bờ kè Nam) dùng một sào tre dài từ 2 đến 3m đứng sát bờ sông để kéo những thân cây mục, cành, nhánh cây đang trôi trên sông vào bờ.

Củi được tập kết ngay trên bờ sông...
Củi được tập kết ngay trên bờ sông...

Sau đó được chuyển về nhà bằng xe máy, ba gác
Sau đó được chuyển về nhà bằng xe máy, ba gác

Chỉ trong khoản thời gian ngắn, những người này đã vớt được khá nhiều củi, bên cạnh những cành cây nhỏ, nhiều thân cây lớn đang bị nước đẩy đi giữa dòng sông khiến những người này phải rất vất vả mới kéo được vào bờ. Chứng kiến việc làm bất chấp hiểm nguy về tính mạng của nhóm người này, nhiều người đã không khỏi rùng mình.

Chứng kiến việc làm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như này, nhiều người không khỏi rùng mình
Chứng kiến việc làm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như này, nhiều người không khỏi rùng mình

Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Củi sau khi vớt lên sẽ được tập kết lại thành từng đống trên đường sau đó chở về nhà bằng xe máy, ba gác.

Trước việc làm nguy hiểm này, chính quyền phường Lê Hồng Phong đã cử lực lượng công an ra ngăn chặn, đồng thời cảnh báo việc làm nguy hiểm này qua hệ thống loa phóng thanh. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm tiếp tục vớt củi.

Bảo An