Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa

Bình Minh

(Dân trí) - Vào lúc 8h ngày 14/8, tại Thanh Hóa, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư lệnh - Quân khu 4 tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hóa có ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương… đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương, cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ. 

Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa - 1

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường 25B, Thanh Hoá.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban Tổ chức lễ tang tại Thanh Hóa; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Phó Trưởng ban và 30 vị đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương làm thành viên Ban tổ chức lễ tang. 

Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa - 2

Dẫn đoàn vào viếng đầu tiên là ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại Thanh Hóa.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đại diện Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4… đã có vòng hoa và dâng hương kính viếng hương hồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. 

Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa - 3
Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa - 4

Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ- HĐND-UBND-UBMT Tổ Quốc tỉnh Thanh Hoá viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Dẫn đoàn vào viếng đầu tiên là ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại Thanh Hóa. 

Sau đó là đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa do ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu. Đoàn của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh dẫn đoàn.

Các đoàn Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế... vào dâng hương, kính viếng.

Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa - 5

Tại bàn ghi sổ tang, những giọt nước mắt tiếc thương trào trên khoé mắt của những cán bộ, Đảng viên.

Cũng trong buổi sáng nay, đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh thiếu nhi và đông đảo nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hội trường viếng nguyên Tổng Bí thư vẫn tiếp tục nối dài.

Xúc động trước anh linh của nguyên Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nhà tướng lĩnh tài ba, nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng – người đặt nền móng cho công cuộc đẩy mạnh chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong tình hình mới. Người đã có nhiều cống hiến hiến to lớn cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí. Chúng tôi nguyện nỗ lực phấn đấu để hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì một Việt Nam “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu, của nhân dân của các đồng chí”.

Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại quê nhà Thanh Hóa - 6

Những lời tiễn biệt trong sổ tang.

Ghi sổ tang, ông Trịnh Văn Chiến viết: “Vô cùng xúc động và thương tiếc đồng chí Thượng tướng- nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu- Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường; người con ưu tú của quê hương Thanh Hoá anh hùng; người đã suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Học tập, noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hoá nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hoá anh hùng, ra sức thi đua, lao động sản xuất; phấn đấu xây dựng Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như di nguyện của đồng chí và lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng viết: “ cùng thương tiếc bác Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, bác đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta. Bác mất đi là tổn thất to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và quê hương Thanh Hoá anh hùng.

Trước anh linh của bác, chúng cháu xin hứa đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 18, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Góp phần xứng đáng vào việc xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thoả lòng mong ước và lời dặn dò ân cần của bác đối với quê hương, đất nước”.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ra từ làng quê Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Từ khi còn nhỏ ông đã theo các bậc cha chú tham gia hoạt động cách mạng và được giác ngộ. 

Từ người chiến sĩ binh nhì đến Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư - lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam – ông vẫn luôn giữ phong thái giản dị, gần gũi và hết sức tình cảm. 

Với quê hương Thanh Hoá, nơi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ra và lớn lên, nghĩa tình đó càng trở nên thắm đậm. Nghe tin ông mất, người dân Thanh Hóa ai cũng bùi ngùi tiếc thương, nhớ về ông - một con người đức độ, nồng ấm, luôn gắn bó với quê hương.