1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lê Quốc Hồ đã từng lừa đảo ở Lâm Đồng

Khi xem các thông tin vụ “mất trộm 2,5 tỉ USD” trên các phương tiện truyền thông thì nhiều người dân và phật tử ở Lâm Đồng mới nhận ra bộ mặt thật của ông Lê Quốc Hồ là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Nhiều gia đình ở địa phương này đã dở khóc dở cười khi nghe tin "thầy" bị bắt.

Lừa dân mua gần 150 ha đất

 

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ phòng PA 38, Công an Lâm Đồng thì  ông Lê Quốc Hồ đã nhiều lần đến huyện Lâm Hà chữa bệnh trái phép với  mục đích chính là "dụ" dân bán đất.

 

Cụ thể vào tháng 5/2005, ông Hồ đã đến trú ngụ tại chùa Bửu Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, cùng đi có đại đức Thích Truyền Tứ (trụ trì chùa Huyền Trang, huyện Nhà Bè, TPHCM) và đại đức Thích Huệ Minh (trụ trì chùa Thiên Tứ, Chánh đại diện phật giáo huyện Bình Chánh, TPHCM).

 

Tại đây, "hòa thượng" Hồ đã chữa "bách bệnh" cho gần 60 người vừa chữa bệnh ông Hồ vừa gạ dân bán đất để "thầy" xây dựng Tuệ tĩnh đường và trồng cây thuốc Nam chữa bệnh cho dân lâu dài. Xúc động trước tấm lòng từ bi của "hòa thượng", ngày 19/5/2005, ông Bùi Văn Tịnh (thôn Ngọc Sơn, Phú Sơn) làm giấy sang nhượng cho "thầy" 1.585m2 đất mặt tiền, sát quốc lộ 27, với giá 80 triệu đồng.

 

Thấy ông Tịnh bán đất được nhận tiền ngay, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Lộc và Nguyễn Thị Liệu đã nhượng luôn cho "thầy" 3.500m2 với giá 105 triệu đồng, nhưng lần này "thầy" chỉ đặt cọc 20 triệu. Tương tự, hộ Nguyễn Thị Ngàn cũng bán rẻ cho "thầy" 1.000m2 nhưng chưa nhận đủ tiền.

 

Tháng 7/2005, "hòa thượng" Hồ tiếp tục trở lại Lâm Hà chữa bệnh cho dân và gạ dân bán đất. Ngày 21/7/2005, bốn bố con ông Nguyễn Ngọc Sinh ký giấy bán cho "thầy" 138,5 ha đất nông lâm với giá chỉ có 2 tỉ đồng, nhưng thầy mới trả trước 1 tỉ đồng.

 

Tháng 8/2005, khi trở lại Phú Sơn (Lâm Hà) tiếp tục mua đất, ông Hồ bị Công an Lâm Đồng mời về trụ sở làm việc. Khi bị đề nghị cho xem giấy tờ tùy thân, ông ta chỉ xuất trình được một bản photo CMND số 024593819, ghi tên Lê Quốc Hồ tức Thích Giác Nguyên (?!).

 

Với con mắt nghiệp vụ, các cán bộ công an phát hiện ngay đó là bản photo CMND giả vì trên CMND không được phép ghi pháp danh. Ông Hồ còn "nổ" một loạt học bằng, học vị rất kêu như năm 1981 tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM, năm 1988 lấy bằng tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, năm 2000 lấy bằng tiến sĩ y khoa tại Pháp.

 

Chưa hết, ông còn khoe rằng cũng trong năm 2000, ông được mời tham dự hội thảo Phật giáo quốc tế tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Và lần đó, ông được các đại biểu suy tôn là "Hòa thượng Viên chủ Hiệp hội Phật giáo quốc tế tại Việt Nam"... Ông còn "lòe" quen  biết với nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

 

Công an Lâm Đồng thu thập hồ sơ, xác minh nhân thân biết những điều ông ta "nổ" là không đúng nên đã trục xuất khỏi địa phương.

 

Làm dấu giả của hiệp hội phật giáo quốc tế

 

Lê Quốc Hồ đã từng lừa đảo ở Lâm Đồng  - 1
 Không chỉ lừa dân mua đất giá rẻ, ông Hồ còn bạo gan lên Đà Lạt làm dấu giả của Hiệp hội phật giáo quốc tế. Chuyện xảy ra như sau: ngày 6/6/2005, khách sạn Lyla (18 Nguyễn Chí Thanh, P.1, Đà Lạt) "vinh dự" đón đoàn nhà sư gồm: "hòa thượng" Lê Quốc Hồ, đại đức Thích Truyền Tứ (tức Trần Quốc Nam - sinh năm 1954, trụ trì chùa Huyền Trang, 456/35 Huỳnh Tấn Phát, KP7, huyện Nhà Bè, TPHCM) và chú tiểu Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1989). Cả ba thuê phòng 107 ở chung.

 

Sau một ngày lân la khắp Đà Lạt, "hòa thượng" Hồ chọn tiệm khắc dấu vi tính Thư Nga ở số 14 Tăng Bạt Hổ của anh Nguyễn Văn Thư nhờ khắc hình biểu tượng bông sen của Hiệp hội Phật giáo quốc tế (ảnh) để "thầy" đóng lên các tập sách tặng tăng ni phật tử.

 

Ngồi chờ khắc dấu, thầy Hồ "nổ" lung tung về bằng cấp, học vị... Còn "đại đức" Tứ thì "lòe" đưa cho anh Thư xem thẻ đại biểu Quốc hội (?). Sau đó "thầy" Hồ đề nghị anh Thư khắc luôn dấu tròn của "Hiệp hội Phật giáo quốc tế", thầy sẽ trả tiền gấp hai, gấp ba.

 

Anh Thư nói: Với thầy, con không lấy tiền, nhưng muốn khắc dấu tròn  phải có giấy giới thiệu của hiệp hội và CMND. Sau một hồi lục lọi, "thầy" Hồ đưa cho anh Thư một CMND ghi tên Lê Quốc Hồ tức Thích Giác Nguyên (?!), từng là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, anh Thư nhận ra ngay tấm thẻ CMND đó là giả và đã tìm cách báo cho Công an Đà Lạt.

 

19 giờ 30 đêm 8/6/2005, Công an TP Đà Lạt cùng đại đức Thích Linh Toàn, Chánh thư ký Ban đại diện Phật giáo TP Đà Lạt đến khách sạn Lyla gặp Lê Quốc Hồ để tìm hiểu sự việc.

 

Vừa mới gặp, ông ta tự xưng mình là "hòa thượng", bác sĩ, tiến sĩ, nhà có nhiều cán bộ cách mạng... để "hù" đoàn kiểm tra. Nhưng sau nhiều lời biện minh quanh co, cuối cùng ông Hồ cũng thừa nhận đã sử dụng CMND giả, nhưng ông lý giải do có rất nhiều tiền gửi trong các ngân hàng, thường xuyên phải đi lại giao dịch, rất sợ bị... móc túi, nên phải làm thêm CMND giả (?!).

 

Sáng 9/6/2005, Công an Đà Lạt tiếp tục đến khách sạn Lyla gặp ông Hồ làm rõ sự việc. Vừa thấy bóng công an, ông Hồ chui ngay vào toa-lét trốn. Ít phút sau, ông Hồ dùng điện thoại di động "cầu cứu" chủ khách sạn kêu dùm chiếc xe ôm để chở "thầy" ra ngay bến xe về TPHCM có việc gấp.

 

Biết chuyện bất thường, chủ khách sạn báo cho công an phục bắt ngay khi ông Hồ bước xuống cầu thang. Vì chưa thể kiểm chứng ông Hồ là hòa thượng thật hay giả nên Công an Đà Lạt chỉ xử phạt hành chính và trục xuất ông Hồ ra khỏi Đà Lạt.

 

Trước khi vụ "mất trộm 2,5 tỉ USD" đổ bể, "hòa thượng" Hồ còn trở lại Phú Sơn mời 11 người thuộc những gia đình ông ta còn nợ tiền mua đất ra Hà Nội và qua Trung Quốc du lịch để khất nợ. Đến nay, nhiều gia đình dở khóc dở cười khi nghe tin "thầy" bị bắt.

 

Theo Việt Chiến

Báo Thanh niên

Dòng sự kiện: Vụ trộm 2,5 tỉ USD