1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Lao đao vì hoa Tết

(Dân trí) - Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng người trồng hoa Tết năm nay tại cao nguyên Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không khỏi buồn rầu vì hoa phát triển chậm, thậm chí một số nhà vườn “đứng ngồi không yên” vì quất cảnh bị vàng lá, rụng quả.

Lao đao vì hoa Tết
Hoa Tết tại cao nguyên Buôn Ma Thuột đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng để “cười” cho đúng dịp Tết. 

Canh cánh nỗi lo

Thời điểm này, tại các vựa hoa lớn của “phố núi” Buôn Ma Thuột như: Khánh Xuân, Thành Nhất, Ea Tam, Hòa Thắng… hoa Tết đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng để “cười” cho đúng dịp Tết. Có mặt tại các nhà vườn trồng hoa cúc, hướng dương, hoa ly… PV Dân trí chứng kiến người dân đang tất bật chăm bón, bơm thuốc, cắt tỉa, buộc cành vào chậu…

Theo phản ánh của người trồng hoa, hơn một tháng đến nay, do thời tiết lạnh kéo dài nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của hoa. Hoa phát triển chậm hơn, chiều cao không đạt, nụ hoa nhỏ lại ra không đều… càng khiến mối lo hoa Tết sẽ nở không đúng dịp.

Chị Nguyễn Việt Chiều, chủ vườn hoa có hơn 800 chậu cúc vàng pha lê ở tổ 37, phường Thành Nhất, cho biết: “Hoa Tết năm nay thật khó trồng, cứ 1.000 cây là có 700 đến 800 cây là không đạt về chiều cao, thân cây nhỏ lại còn bị thối hàng loạt nên hao hụt lắm. Dự kiến, số hoa Tết nhà tôi sẽ nở vào độ 20 tháng Chạp âm lịch, nhưng thời tiết cứ lạnh mãi như thế này, tôi lo là hoa không vào vụ”.

Lao đao vì hoa Tết
Theo người trồng hoa, hoa cúc vàng pha lê phát triển chậm, chiều cao không đạt, nụ hoa nhỏ lại ra không đều do trời lạnh.

Chị Chiều cũng cho biết hiện gia đình chị đang huy động tất cả mọi nhân công hiện có chăm sóc cho vựa hoa nở đúng hẹn. “Bây giờ gần đến Tết rồi, khâu chăm sóc càng quan trọng, mình mà thực hiện không đúng quy trình có khi vườn hoa này bỏ đi là chắc. Bây giờ chúng tôi đang tập trung tỉa nụ, và phun thuốc để cho hoa phát triển bình thường”, chị Chiều nói.

Trong khi đó, anh Đỗ Tất Luyện, người trồng hoa Tết ở khối 4, phường Thành Nhất cho hay: “Mọi năm vào giờ này, vườn hoa nhà tôi, nụ đã to lắm rồi, nhưng năm nay do lạnh quá nên nụ ra rất ít. Tôi dự định hoa sẽ nở trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tuần, nhưng thời tiết như thế này, có lẽ chắc muộn hơn. Nghề trồng hoa là vậy, có khi người ta ăn tết xong hoa mới nở”.

Tại các nhà vườn ở phường Khánh Xuân, phường Ea Tam… người trồng hoa cũng lâm cảnh “đứng ngồi không yên”. Khoảng 1.500 chậu hoa cúc vàng pha lê của bà Nguyễn Thị Hương và ông Tạ Văn Thưởng (khối 6, phường Ea Tam) hoa không đạt độ cao, kích thước không đều.

Mong đừng “rớt giá”

Theo anh Lưu Mạnh Cường, nhà vườn trồng hoa lâu năm ở khối 10, phường Khánh Xuân, với tình hình hiện nay, các nhà vườn chỉ mong hoa nở đúng “hẹn” và giá cả không thấp hơn so với năm ngoái. Riêng hoa cúc, dao động từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/chậu nhỏ; 250.000 đồng - 350.000 đồng/chậu trung bình; chậu lớn 350.000 đồng - 450.000 đồng/chậu.

“Nói chung chất lượng hoa năm nay không đạt so với mọi năm, như vườn hoa cúc nhà tôi,hoa không đạt độ cao vì lạnh, bên cạnh đó người trồng hoa ở Buôn Ma Thuột bây giờ rất nhiều”, anh Cường lý giải.

“Chúng tôi cũng mong giá hoa bán ra sẽ bằng với năm ngoái mới mong có lãi chứ thấp hơn là nhà vườn chịu chết. Để đầu tư một vườn hoa phải bỏ chi phí ra rất nhiều, nào là giống, phân bón, thuê mướn nhân công… nhưng không được giá là lỗ”, chị Chiều - chủ vườn hoa ở phường Thành Nhất trăn trở.

Lao đao vì hoa Tết
Các nhà vườn trồng hoa Tết năm nay tại Buôn Ma Thuột mong cho hoa nở đúng hẹn và  giá cả không thấp hơn so với năm ngoái. 

Khác với các hộ trồng cúc, hướng dương, hoa ly ở phường Khánh Xuân, Thành Nhất, hàng chục hộ dân trồng quất cảnh ở xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) đang đứng trước một mùa vụ bết bát chưa từng có trong nhiều năm qua vì quất bỗng nhiên vàng lá, rụng quả hàng loạt.

Ông Quách Thùy Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Thắng cho biết ước tính thiệt hại cho các hộ trồng quất trên đia bàn xã là 70%. “Năm nay tình hình mưa nhiều, quất thối rễ, cộng với quá trình chăm sóc quất bị sâu bệnh nên vàng lá và rất ít quả. Hiện bà con trong xã cố gắng vớt vát, phục hồi lại được phần nào hay phần đó”, ông Dương cho biết.

Viết Hảo