1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Làng tri thiên mệnh

Một ngôi làng trong làng nằm trên một quả đồi nhỏ của làng Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chỉ có vài chục cư dân chính thức mà người trẻ nhất đã vào tuổi tri thiên mệnh.

Họ đều đã lập cư trên 20 năm tại đây. Đó là trại người phong của bệnh viện Da liễu Hà Nội - một nơi yên ấm dung dưỡng những bệnh nhân mắc bệnh này cho tới cuối đời.
 
Làng tri thiên mệnh - 1
Dù tật nguyền, bị xa lánh, họ cố bám lấy cuộc sống bằng nhiều nghề khác nhau.

Làng tri thiên mệnh - 2
Những người san sẻ những khoảng trống cho bệnh nhân.

Làng tri thiên mệnh - 3
Những năm trước đây ít có cánh cửa nào đón họ và cánh cửa ở Sóc Sơn này trở thành lối vào mái ấm.

Làng tri thiên mệnh - 4
Ngoài 33 cư dân chính thức, trong làng còn có con cháu của bệnh nhân người địa phương sinh sống cùng. Các em được đi học nhưng luôn bị kỳ thị xa lánh.

Làng tri thiên mệnh - 5
Giờ đây khi xã hội đã thay đổi nhận thức, nhưng một vài người trong số họ vẫn bị mặc cảm vì thân thể bệnh tật, sự xa lánh của chính gia đình ruột thịt của mình.

Làng tri thiên mệnh - 6
Bà cụ Nguyễn Thị Bé, 80 tuổi, nhà tại Đội Cấn, Hà Nội, bị bệnh năm 13 tuổi nhưng chỉ mới nhập trại chữa trị từ 23 năm nay, bệnh nặng khiến bà chỉ có thể lê đi.
 
Theo Dũng Minh
Sài Gòn tiếp thị