1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Làng mai “bạc tỉ” rạo rực đón xuân

(Dân trí) - Làng mai Nhơn An (thị xã An Nhơn) nơi được xem là thủ phủ của nghề trồng mai vàng nổi tiếng của Bình Định nói riêng và là vựa mai cảnh cung ứng lớn nhất của cả khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Tết Nhâm Thìn 2012, hàng chục làng mai cây cảnh Tết trên địa bàn cả nước đang “ngụp lặn” với diễn biến thời tiết rét buốt kéo dài. Nhiều vựa hoa ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long do liên tiếp chịu ảnh hưởng những đợt mưa lớn, triều cường kéo dài nên bị thiệt hại nặng nề, mất trắng. 
 
Làng mai “bạc tỉ” rạo rực đón xuân - 1


Làng mai “bạc tỉ” rạo rực đón xuân - 2


 

Trong khi đó, với kinh nghiệm thâm niên kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ trong nghề, cộng điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng ấm nên vụ mai Tết năm nay, hầu hết bà con trồng, kinh doanh mai tại “thủ phủ” mai Nhơn An, thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đều được mùa mai vàng.

 

Được biết, làng mai Nhơn An (thị xã An Nhơn) nơi được xem là thủ phủ của nghề trồng mai vàng nổi tiếng của Bình Định nói riêng và là vựa mai cảnh cung ứng lớn nhất của cả khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Điều đặc biệt, cả xã có 5/6 thôn đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận là làng nghề.

 

Ông Bùi Văn Cư, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: “Trên địa bàn toàn xã hiện có trên 1.500/2.500 hộ trồng mai, chiếm 70% tổng số hộ của xã; doanh thu bình quân hàng năm từ bán mai cảnh đạt 8-9 tỉ đồng. Riêng thôn Háo Đức, có khoảng 682 hộ nhưng chiếm tới 99% hộ sống được bằng nghề trồng mai. Trong đó, có 10 % số hộ cất được nhà lầu, có nhà mua cả xe hơi, 50 % thu nhập khá còn lại cuộc sống bà con cũng ổn định”.

 

Theo ghi nhận chúng tôi, hiện nay, những vườn mai đã đâm nụ chi chít, búp đã dần nở,  những chậu mai đã được cắt tỉa, tạo dáng, thế đẹp đã được đặt sẵn trong khuôn viên sân đang rạo rực khoe sắc, đón xuân.

 

Nga Hoàng