1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lái xe ôm vờ chết khi gặp cướp

Khi xe dừng lại, một thanh niên cởi áo trùm kín đầu người lái xe ôm, người còn lại dùng dao đâm 4 nhát. Biết gặp bọn cướp hung hãn, người lái xe giả vờ chết nằm bất động.

Công an Sóc Trăng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Giết người cướp tài sản”: Nguyễn Hoàng Tân (16 tuổi, ngụ tại xã Trung Bình, huyện Long Phú, Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Nho (17 tuổi, ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, Hậu Giang).

 

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 20h ngày 3/8, ông Trần Phước Lộc (ngụ tại khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng), làm nghề chạy xe ôm, được hai thanh niên thuê chở từ xã Trung Bình về xã Lịch Hội Thượng (huyện Long Phú). Khi đến xã Lịch Hội Thượng, hai thanh niên này lại kêu ông chở sang xã Liêu Tú (cùng huyện Long Phú) và cuối cùng họ kêu ông chở về khu vực Công ty chế biến thủy sản Út Xi (huyện Mỹ Xuyên).

 

Xe mới chạy qua khỏi xã Liêu Tú, đến ấp Bưng Sa (xã Viên An, huyện Mỹ Xuyên) thì 1 trong 2 thanh niên bảo ông Lộc dừng xe cho họ đi vệ sinh. Xe dừng lại, một thanh niên cởi áo trùm kín đầu ông Lộc, người còn lại dùng dao đâm 4 nhát vào người ông khiến ông bị trọng thương.

 

Biết gặp bọn cướp hung hãn, ông Lộc giả vờ chết nằm bất động. Thấy vậy, hai tên cướp khiêng ông Lộc bỏ xuống vệ đường rồi lấy xe chạy trốn. Sau khi bọn chúng tẩu thoát, ông Lộc cố gắng lết đến trạm y tế xã Viên An kêu cứu...

 

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng lập phương án truy tìm thủ phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với xác minh trong quần chúng, ngày 6/8, Cơ quan CSĐT đã xác định thủ phạm gây ra vụ cướp là Tân và Nho. Ngay lập tức, Tân và Nho bị các trinh sát bắt giữ đưa về trụ sở để điều tra.

 

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Riêng đối với ông Lộc, sau khi đến Trạm y tế xã Viên An, ông được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi nguy hiểm.

 

Theo Văn Đức

 Công an nhân dân