1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: 2 - 1

Lại một trận chung kết Việt - Thái

(Dân trí) - Chiến thắng của U23 VN trước Malaysia đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Tất cả đều đang mơ tới ngôi vô địch SEA Games. Thái Lan, kình địch lớn nhất của Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua sẽ là đối thủ cuối cùng trong chặng đường chinh phục cúp vàng của thầy trò ông Rield.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu vất vả hơn dự kiến khi vấp phải một Malaysia chơi quyết liệt và sắc sảo. Giống như các trận đấu trước đó, U23 VN vào trận không đúng sức và tỏ ra hết sức luống cuống trước các pha phản công nhanh như chớp của đối thủ. Họ chỉ tỉnh giấc khi nhận một bàn thua vỗ mặt vào giữa hiệp 1 và chỉ từ khi ấy các cầu thủ VN mới bắt đầu trở lại là chính mình để rồi lần lượt hạ đối phương bằng hai bàn thắng của Văn Quyến và Công Vinh.

 

Trước trận đấu này, U23 Việt Nam có một lợi thế được nghỉ tới 5 ngày. Đó là khoảng thời gian đủ để các tuyển thủ phục hồi thể lực sau khi phải thi đấu tới 4 trận liên tiếp (3 thắng, 1 thua) tại vòng bảng chỉ trong 8 ngày.

 

Bên phía U23 Malaysia, tiền đạo chủ chốt Amir phải ngồi trên khán đài do bị hai thẻ vàng trong trận gặp với Philippines. Trận đấu gặp Việt Nam cũng là trận đấu thứ 3 liên tục của họ trong 6 ngày. Chính điều này là một bất lợi không nhỏ về thể lực của đoàn quân ông HLV Norizan Bin Bakar.

 

Đội hình xuất phát:

 

U23 Việt Nam: Thủ môn Quang Huy, Hải Lâm, Minh Đức, Bật Hiếu, Văn Trương, Tấn Tài, Quốc Vượng, Tài Em, Quốc Anh, Văn Quyến, Công Vinh.

 

U23 Malaysia: Bin Sudar, Sairul Bin Mohamad, Ronny Bin Harun, Mohd Fadzil Bin Shaarl, Surendran, Subramaniam, Bin Azmi, Bin Ramli, Veeran, Krishnan

 

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn bị bất ngờ khi các cầu thủ Malaysia không chỉ chơi cánh khá tốt mà họ có những miếng đánh thẳng vào trung lộ rất lợi hại. Có thể nói, bằng sự cơ động của các tiền vệ con thoi như Surendran, Bin Azmi lối chơi của Việt Nam gần như bị phá sản hoàn toàn.

 

Cặp tiền vệ trung tâm Quốc Vượng, Tài Em liên tục phải lùi sâu và gặp phải sự đeo bám đầy khó chịu. Chính vì thế các cầu thủ của chúng ta chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài nhưng không thật sự thuận lợi cho các tiền đạo Văn Quyến, Công Vinh có nhiều tố chất kỹ thuật hơn là tốc độ.

 

Phút 20, một đường chuyền vào giữa hai trung vệ Việt Nam đã được Bin Ramli khéo léo đỡ ngực và tung ra một cú sút vào góc xa khung thành. Thủ môn Quang Huy đã bay hết tầm nhưng rất may bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.Trước đó, thủ môn này đã phải lao ra phá bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương khi Hải Lâm có đường chuyền về khá bất cẩn (phút 11).

 

Khi Việt Nam bắt đầu tổ chức được những pha tấn công, U23 Malaysia đã tìm cách bắt người từ xa, chơi quyết liệt, đặc biệt sẵn sàng phạm lỗi từ ngoài vòng cấm địa để ngăn chặn những pha bóng ngắn xâm nhập khu cấm địa từ phía đội Việt Nam.

 

Phút 30, một pha đánh “vỗ mặt” trung lộ của các cầu thủ Malaysia đã hút toàn bộ hàng hậu vệ Việt Nam. Rất may cú chuyền bóng sang góc phải của Bin Azmi đã bị Ramli sút hỏng ăn.

 

Ngay sau đó, Việt Nam đáp trả bằng pha phản công khá nhanh. Từ một pha nhả bóng thông minh của Quốc Anh, Tài Em lặng lẽ băng lên bên góc trái, rất tiếc anh lại sút bóng chệch cột dọc trong tư thế hoàn toàn thoải mái. 

 

Phút 34, Ismail đã có cú dứt điểm gọn ghẽ, đầy chính xác sau pha bật tường trung lộ hoàn hảo với Surendran.

 

1-0  cho U23 Malaysia phút 34.

 

Có thể nói, những gì U23 Malaysia thể hiện khác hẳn với những dự đoán của các chuyên gia khi những pha phối hợp trung lộ của đội này cực tốt. Bàn thắng của Ismail chỉ là một ví dụ điển hình.

 

Nhưng chỉ 6 phút sau, duyên ghi bàn của Văn Quyến đã giúp cho đội Việt Nam có bàn gỡ hòa. Từ bên cánh trái, Quốc Anh bất ngờ tăng tốc rồi đột phá vào trung lộ. Những pha đảo người của cầu thủ này đã loại hai hậu vệ Malaysia, Quốc Anh tung cú sút nhưng bóng lại đập cột dọc. Rất may bóng lại tìm đúng vị trí Văn Quyến đang đứng và ở khoảng cách 3m, Văn Quyến đã sút tung lưới Malaysia

 

1-1 cho U23 Việt Nam phút 42.

    

Sau khi có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Việt Nam ào lên tấn công nhưng những pha tấn công đó đều không qua được hàng hậu vệ khá vững chắc của U23 Malaysia.

 

Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1

 

Có thể nói sau khi bắt nhịp trận đấu không được tốt của đội U23 Việt Nam, phải chờ đến “gáo nước lạnh” Ismail ở phút 34, đội chúng ta mới bừng tỉnh và thi đấu có phần rõ nét, “có lửa” hơn rất nhiều đặc biệt là hai cánh tuyến tiền vệ chúng ta.

 

Phút 48 hiệp 2, Văn Quyến có pha dắt bóng khá tốt trước khu vực cấm địa đội Malaysia. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng cho Quốc Anh có phần chậm chễ nên cú cứa lòng chân phải của cầu thủ mang áo số 6 này bị hậu vệ Malaysia kịp thời lui về cản phá.

 

Hiệp hai, bộ đôi Quốc Vượng - Tài Em chơi lăn xả, khá quyết liệt nên khu vực giữa sân, chúng ta kiểm soát được nhiều bóng hơn. Chính vì vậy U23 Việt Nam mới thêm những pha lên bóng khá bài bản. 

 

Phút 56, từ pha chuyền cắt mặt cực kỳ thông minh của đội trưởng Tài Em đã loại hoàn toàn hàng hậu vệ đối phương, Lê Công Vinh đã có pha chạy cắt mặt phá bẫy việt vị và cú chạm bóng tinh tế của cầu thủ này đã giúp U23 VN có được bàn thắng thứ 2.

 

2-1 cho U23 Việt Nam phút 56 trận đấu   

 

Sau bàn thắng, các cầu thủ Malaysia loay hoay tìm cách tấn công bằng những pha dẫn bóng vào trung lộ. Nếu như hiệp một các cầu thủ Việt Nam rất lúng túng trong những pha đánh “vỗ mặt” này thì ở hiệp hai, các tiền vệ Việt Nam tỏ ra rất hiệu quả trong những cú vào bóng hay bắt bài đường chuyền của U23 Malaysia.

 

Trong khi đó, do lùi về khá sâu để hạn chế những pha tấn công thần tốc đầy sức mạnh của uU23 Malaysia nên hàng công của Việt Nam có phần “lẻ loi” khi không hề được tiếp đạn.

 

Phút 67, Thanh Bình vào sân thay cho Văn Quyến. Có lẽ ông Riedl muốn cải thiện sức mạnh hàng công và khoét vào điểm yếu thể lực đội Malaysia bằng tốc độ và sức mạnh cầu thủ Đồng Tháp này. Nhất là sau khi ông nhận thấy một vài cầu thủ Malaysia có dấu hiệu xuống sức và bị chuột rút. Có lẽ họ bị quá tải do phải thi đấu 4 trận liên tiếp trong vòng 8 ngày.

 

Trong hiệp hai này, các cầu thủ của chúng ta chơi với tốc độ không cao nhưng khá chắc chắn bên phía sân nhà. Đây là một chiến thuật đầy tính toán của HLV Riedl khi ngoài sân HLV phó Lê Thụy Hải liên tục yêu cầu các học trò phải bắt người thật sát.

 

Thay vì tấn công ồ ạt đông người, U23 Việt Nam tập trung chơi phản công với sự tham gia của 3-4 cầu thủ, còn các cầu thủ khác không “mặn mà” lắm với những pha tấn công.

 

Đặc biệt hàng hậu vệ chúng ta luôn có 3 cầu thủ túc trực trước khung thành thủ môn Quang Huy, chỉ duy nhất hậu vệ cánh trái Văn Trương với khả năng cầm bóng khá tốt là tham gia phối hợp với Quốc Anh trong những pha phản công.

 

Phút 82, từ pha căng bóng đi ngang khung thành bên cánh trái của Quốc Anh, cả Thanh Bình và Công Vinh đều lao vào nhưng không có ai chạm được vào bóng. Một cơ hội bị bỏ lỡ khá đáng tiếc.

 

Mặc dù các cầu thủ Malaysia đã rất cố gắng nhưng vấn đề thể lực đã không cho phép họ tăng tốc trận đấu. Những phút cuối cùng, đội Việt Nam chơi khá chắc chắn và biết kiềm chế tốc độ trận đấu.

 

Phút 90+5, trọng tài Baxker (Ấn Độ) đã thổi còi kết thúc trận đấu.

 

U23 Việt Nam đã bước vào trận cuối cùng tại SEA Games 23 gặp U23 Thái Lan. 

 

Lê Trường