Quảng Bình:

Lại chìm đò, 3 cha con tử nạn

(Dân trí) - Tin từ UBND xã Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) cho hay, tối 26/1 (tức mùng 1 tết) lại xảy ra một vụ chìm đò khiến 3 cha con tử nạn. Mãi đến sáng nay 29/1, thi thể của 3 nạn nhân mới được tìm thấy.

Nguồn tin này cho biết, vụ chìm đò xảy ra tối mùng 1 tết trên sông Kiến Giang đoạn qua xã Duy Ninh khi anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1975, quê xã Duy Ninh) dùng đò loại nhỏ chở 2 con trai là Nguyễn Văn Linh (7 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (3 tuổi) sang quê ngoại ở xã Tân Ninh chúc tết.
 
Vụ chìm đò trong đêm nên mãi đến sáng hôm sau hai gia đình nội, ngoại của anh Đắc mới biết tin. Cho đến sáng hôm nay 29/1, các lực lượng cứu hộ của huyện Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 3 cha con, đem về mai táng.
 
Trước mắt, UBND huyện Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 9 triệu đồng đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình.
 
Đây là vụ chìm đò thứ 2 trong vòng 2 ngày ở tỉnh Quảng Bình. Trước đó, thảm họa chìm đò trên sông Gianh đoạn qua xã Quảng Hải (Quảng Trạch) đã cướp đi sinh mạng 42 người.

Hồng Kỹ