1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lá thư tuyệt mệnh của “quan Phó” Đồ Sơn

(Dân trí) - Lá thư tuyệt mệnh của cựu Phó chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng) Lưu Kim Thái trước khi <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/6/183300.vip"> treo cổ tự vẫn tại nhà riêng,</a> ngay trước ngày diễn ra phiên toà lần 2 xét xử vụ án tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn, thể hiện “quyết tâm” đã được chuẩn bị từ lâu của bị can.

Bức thư tuyệt mệnh gửi lại người thân của ông Thái ghi rõ cả thời điểm ông viết thư: 15h15’ ngày 13/6 (ngay trước thời điểm được xác định là ông Thái chết 15-20’). Trong lá thư, vị cựu “quan chức” của thị xã Đồ Sơn khẳng định cái chết của ông là “hoàn toàn tự nguyện, không bị một sức ép nào”. Ông nhấn mạnh “trong trạng thái đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật, tôi cam đoan: không thù oán với ai, không nợ tiền ai…”.

 

Day dứt lớn nhất của bị can chưa kịp ra toà này là việc, ông bị truy tố nhưng “không hề có đất ở khu dân cư Vụng Hương và các khu tái định cư Vạn Hương, Vạn Sơn”. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ ý đồng tình với cách xử lý của pháp luật, chỉ không bằng lòng với sự phản ánh thiếu khách quan của một số tờ báo về mình.

 

Cái chết của ông Lưu Kim Thái được công an xác định là do tự thắt cổ, không có dấu vết tác động ngoại lực. Pháp y cũng yêu cầu giải phẫu tử thi để khẳng định nguyên nhân tử vong nhưng thân nhân ông Thái đã có đơn đề nghị không giải phẫu và cam kết là ông tự vẫn.

 

Được biết, những ngày trước đó, ông Thái suy nghĩ rất nhiều và từng khẳng định với người thân là “thà chết chứ không chịu đi tù”.

 

Vậy là, phiên toà lần thứ 2 vụ “quan ăn đất” Đồ Sơn bắt đầu vào sáng thứ 3 (19/6 tới) sẽ chỉ còn lại 8 bị can phải hầu toà.

 

P.Thảo