1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỹ sư xây dựng buôn heroin

Trong "vỏ bọc" một kỹ sư xây dựng ở Quảng Ngãi, Hoàng Giang (31 tuổi) cùng đồng bọn đã tổ chức đường dây cung cấp ma tuý cho nhiều con nghiện trên địa bàn tỉnh.

Giang trú tại phố Láng Hạ (Hà Nội), làm việc tại Xí nghiệp Xây lắp và kinh doanh nhà số 2 Hà Nội và đang thi công công trình tại Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Với nhiệm vụ lo vật tư cho công trình, Giang thường được đi ra ngoài và quen Nguyễn Đình Vinh (SN 1974), là đối tượng nghiện ma tuý, quê ở xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hoà, tỉnh  Phú Thọ. Sau một thời gian quen biết, Giang và Vinh rủ nhau tổ chức bán ma tuý cho dân nghiện trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ của Vinh là trực tiếp vào TPHCM lấy heroin đem về Quảng Ngãi phân nhỏ thành tép và bán cho các đối tượng nghiện. Còn kỹ sư Giang cũng vừa lo chạy vật tư cho công trình ở Dung Quất, vừa kiếm mối bán heroin.

 

Khách sạn Đồng Khánh và Ninh Thọ ở TP Quảng Ngãi là địa điểm trú ngụ thường xuyên của Giang và Vinh. Khi các đối tượng nghiện cần “hàng”, Giang và Vinh hẹn địa điểm và thay phiên nhau đi giao cho khách.

 

Sau một thời gian hoạt động, nhóm cung cấp heroin do kỹ sư Giang cầm đầu đã lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ngãi. Cuối tháng 6, kế hoạch "giăng bẫy" đường dây này đã được lực lượng an ninh triển khai.

 

Sau nhiều ngày mật phục, cuối cùng tên Vinh đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý bắt quả tang trên đường đi giao hàng cho một đối tượng nghiện ở  huyện Sơn Tịnh, khi y chưa kịp tẩu tán 7 tép heroin mang trong người.

 

Tại nơi ở của Vinh số phòng 202, khách sạn Ninh Thọ, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, lực lượng Công an đã thu giữ thêm 22 tép heroin. Ngay sau đó, mũi trinh sát thứ hai cũng đã bắt được kỹ sư Hoàng Giang trên đường đi giao hàng cho một đối tượng khác, trên người còn 11 tép heroin chưa kịp bán. 

 

Sau khi bắt kỹ sư Giang và Nguyễn Đình Vinh, liên tiếp nhiều đối tượng nghiện ma túy đến phòng 202, khách sạn Ninh Thọ để trực tiếp mua heroin cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

 

Tại cơ quan công an, Giang và Vinh khai nhận, cứ khoảng 5 ngày, Nguyễn Đình Vinh lại trực tiếp vào TPHCM mua khoảng 800.000 đồng heroin, đem về chia nhỏ ra hơn 30 tép, bán lại cho các đối tượng nghiện, giá mỗi tép là 100.000 đồng, ngoài ra còn chừa lại một ít để sử dụng mỗi khi tới “cữ” nghiện.

 

Khi hay tin Giang bị bắt, cả Xí nghiệp Xây lắp và kinh doanh nhà số 2 Hà Nội gần như bàng hoàng, vì ít ai ngờ kỹ sư Giang lại là một đối tượng nghiện và tổ chức bán ma tuý trong thời gian dài. Trước khi bị bắt, Giang thậm chí đã định ngày cưới với một cô gái con một gia đình đàng hoàng ở TP Quảng Ngãi.

 

Theo H.Minh

Vietnamnet