1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kinh hoàng chứng kiến vợ gào thét trước "hung thần" container

(Dân trí) - “Nghe tiếng xe từ phía sau ầm ầm lao tới, tôi chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị hất văng lên, lộn mấy vòng dưới đường. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy vợ gào thét dưới chiếc xe máy, "hung thần" container vẫn lao tới...”.

Vợ chồng anh Phi Long còn chưa tin mình đã thoát nạn
Vợ chồng anh Phi Long còn chưa tin mình đã thoát nạn


Ngồi trên giường bệnh, anh Nguyễn Vũ Phi Long (32 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM) bàng hoàng kể lại giây phút kinh hoàng vợ chồng anh mới trải qua sáng nay. Khi đó vợ chồng anh đang trên đường đi làm bằng xe máy. Đến ngã tư Bình Thái, thấy tín hiệu đèn đỏ, anh dừng xe, anh chị dừng gần cuối dòng người đang chờ tín hiệu đèn.

“Bất ngờ tôi nghe tiếng ầm ầm phía sau, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị hất văng lên rồi rơi xuống lộn mấy vòng dưới đường. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy xe container lao tới, chiếc xe máy của tôi kẹt ngang dưới gầm nhiều xe gắn máy phía trước bị ủi dính chùm vào nhau. Vợ tôi bị kẹt dưới đống xe đang bị ủi đi trên đường, cô ấy gào thét và giơ tay cầu cứu. Đến khi quá nhiều xe gắn máy bị kẹt dưới bánh, chiếc xe container mới chịu dừng lại”, anh Long bàng hoàng kể lại.

Bị kéo lê trên đường hơn 10m ngay trước bánh chiếc xe hung thần, nằm trên giường bệnh, chị Phan Thị Tuyết Hằng vẫn không tin rằng mình vẫn may mắn sống sót, chỉ bị chấn thương phần mềm. “Lúc đó tôi cố gắng giãy, đạp để thoát ra, nhưng chiếc xe gắn máy liên tục bị đẩy đi và nó quá nặng. Thoáng qua trong ý nghĩ của tôi khi đó là một điều rất tồi tệ sẽ xảy đến nhưng may sao chiếc xe container dần chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi được mọi người lôi ra giữa đống xe bẹp dúm, hai chân tê cứng bê bết máu, chiếc váy mặc trên người cũng rách nát”.

Ông Trần Quang Đợi đang lo lắng chờ kết quả CT từ bác sĩ
Ông Trần Quang Đợi đang lo lắng chờ kết quả CT từ bác sĩ

Là lao động chính trong gia đình có 4 miệng ăn, anh Vũ Văn Lũ (40 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ Đồng Nai lên TPHCM làm việc trong một công trình xây dựng. Khi anh chỉ còn vài mét để quẹo trái qua con lươn vào chỗ làm thì tai nạn ập tới. "Tôi thấy nhiều xe bị ủi rồm rộp phía sau, định vứt xe chạy nhưng không kịp nên đã bị cuốn vào trong đống xe gắn máy và bị đẩy đi trên đường", anh Lũ nhớ lại. Anh gặp chấn thương đầu, cột sống cổ nhưng “không bị cán chết dưới bánh xe đầu kéo đã là hên lắm rồi”.

Theo một người dân chứng kiến tại hiện trường và tham gia đưa các nạn nhân vào viện, chiếc xe container đã bị mất thắng một đoạn, tài xế cố tình lái vào con lươn để hãm tốc độ nhưng không được và ủi vào hàng loạt xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ trên xa lộ Hà Nội, ngay ngã tư Bình Thái.

Trưa ngày 3/4, bác sĩ Đỗ Việt Dân, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân Dân Miền Đông, TPHCM cho biết: Khoa đã tiếp nhận 8 bệnh nhân trong đó có 6 nam, hai nữ từ vụ tai nạn giao thông hàng loạt xảy ra tại ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức. Nạn nhân đều được chuyển đến bằng xe taxi. Đến thời điểm hiện tại, không có nạn nhân nào bị chấn thương nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi sơ cấp cứu, sàng lọc bệnh, 5 người bị xây xát nhẹ đã được xuất viện.

8 nạn nhân đã được cấp cứu tại bệnh viện Quân Dân Miền Đông
8 nạn nhân đã được cấp cứu tại bệnh viện Quân Dân Miền Đông

Những nạn nhân tiếp tục được lưu lại theo dõi tại bệnh viện gồm anh Vũ Văn Lũ (SN 1973) bị chấn thương đầu, cột sống cổ, khung xương chậu; chị Phan Thị Tuyết Hằng (SN 1981) chấn thương vùng xương chậu phải, xây xát nặng ở hai chi dưới; ông Trần Quang Đợi (SN 1962) bị chấn thương thắt lưng, lưng hông.

Riêng nạn nhân Trần Quang Đợi do bị đau đầu và có triệu chứng nôn ói nên bác sĩ đang theo dõi tích cực và chờ kết quả chụp CT trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về tình trạng chấn thương. 

Được biết, cơ quan công an đã đến bệnh viện lấy lời khai của các nạn nhân để làm rõ thêm vụ tai nạn. Hiện chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc vừa xảy ra.


 Vân Sơn