1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm lâm bị tố bỗng nhiên bắn xuyên cổ dân

Sang làng khác chơi, đi đến khu vực cách trạm kiểm lâm chừng 300m, bỗng nhiên 6 thanh niên bị nhân viên trạm kiếm lâm vác súng bắn xuyên cổ một người.

Theo đơn tố cáo, sự việc xẩy ra vào đêm ngày 13/3 vừa qua, trong lúc cùng 6 người bạn khác là: Nghĩa, Tài, Thiện, Thiệu, Bình, Duy, vào xã Năng Khả chơi, đến khu vực Trạm kiểm lâm Na Hang (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang), Vi Văn Vũ (Sn 1986, trú tại Phai Khẳm, Đà Vị, Na Hang, Tuyên Quang) bỗng nhiên bị một nhân viên của trạm tên Thắng (biệt danh Thắng Sẹo) dùng súng dí vào cổ, bóp cò, gây thương tích nặng, máu chảy đầm đìa.

Nghe tiếng súng, nhóm bạn chạy toán loạn, Vũ nằm gục, bất tỉnh trên trên vũng máu. Sau đó Vũ được đưa vào bệnh viện Na Hang. Nhưng do vết thương quá nặng, sau 3 ngày chữa trị, đến 3h sang ngày 19/3, phải chuyển gấp lên bệnh viện Tuyên Quang. Sau khi tiếp nhận, đánh giá vết thương quá nguy hiểm và có chiều hướng chuyển biến xấu, bệnh viện Tuyên Quang phải chuyển xuống bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Ông Vi Tiến Thắng (54 tuổi, trú tại Phai Khẳm, Đà Vị, Na Hang, Tuyên Quang), bố nạn nhân bức xúc: “Anh Thắng là một viên chức của trạm kiểm lâm, dù cháu Vũ có sai đi nữa, cũng không được dùng súng bắn. Đằng này, cháu Vũ nhà tôi đang đi chơi, không làm gì sai trái cả, không thể cầm súng thích bắn là bắn”.

Đến nay, mặc dù Vũ đã trải qua cơn nguy kịch, nhưng dư luận tại khu vực khá bức xúc bới sự việc xẩy ra hơn một tháng, mà chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết sự việc.

Chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc và tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
 
Theo Đông Phong
Báo Đất Việt