1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Khu quy hoạch bỏ hoang

(Dân trí) - Nằm ngay rìa quốc lộ 1A, khu quy hoạch tái định cư Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thu hút cái nhìn của người đi đường bằng những vạt đất đá gồ ghề; những lùm cỏ dại cao lút; những cột điện, ống cống nằm phơi nắng mưa; và một vẻ vô cùng hoang phế.

Là một dự án quy hoạch khu dân cư lớn của huyện Hòa Vang và thành phố, nhằm mục đích bố trí chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, phải di dời của dự án mở rộng tuyến đường quốc lộ 1A đoạn từ Hòa Cầm đến Hòa Phước. Nhưng cũng như hàng chục khu tái định cư hoang tàn khác nằm rải rác khắp đất nước, cả 4 năm nay, mảnh đất này cũng nằm hoang phế.

 

Dự án khu tái định cư Giáng Nam 2 được phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 1642/QĐ-UB của UBND TP vào tháng 9/2003. Theo đó, Khu TĐC có tổng diện tích quy hoạch hơn 70.000 m2. Dự án do Ban quản lý dự án tái định cư thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng.

 

Kể từ ngày khởi công xây dựng (cuối năm 2003) đến nay, tổng kinh phí đầu tư đã lên đến hàng tỷ đồng, nhưng không hiểu sao công trình bị bỏ ngang giữa chừng. Hàng chục hecta đất nông nghiệp đang được người dân canh tác bỗng biến thành một đám đất hoang vô dụng. Dân không có ruộng canh tác đã đành, khu tái định cư cũng không có. Sự hoang phế, lãng phí diễn ra trước mắt dân, khiến không ai không khỏi bức xúc.

 

Chị Bốn, một người dân trong thôn cho biết: “Nhà nước lấy đất thì cũng đã đền bù cho chúng tôi rồi. Nhưng nếu lấy rồi để phí như vậy chúng tôi vẫn tiếc lắm. Nếu biết trước như vậy, chưa chắc chúng tôi đã nhận tiền đền bù. Có đất chúng tôi còn canh tác và có thu nhập đều đều hàng năm. Chứ số tiền đền bù nhà nước trả, chúng tôi đã tiêu hết từ lâu rồi”.

 

Một người dân khác tên Trương Miên nói thêm: “Đa số người dân đều làm nghề nông, bây giờ mất đất lấy gì để sống. Nhiều chị em trong thôn giờ chỉ biết trông vào thu nhập đi làm thuê của các ông chồng”.

 

Hiện tại, khu quy hoạch này vẫn chủ yếu là nơi tập kết gạch của một cơ sở sản xuất gạch thủ công trong vùng. Ngoài ra, còn có một lều vịt và một phần nhỏ được người dân tận dụng trồng hoa.

 

Một cán bộ xã Hòa Phước cho biết: “Chúng tôi cũng biết  nhân dân trong xã rất bất bình. Đất để hoang trong khi nông dân địa phương thì lại thiếu đất sản xuất, thật lãng phí! Nhưng dự án này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi nên đành chịu”.

 

Nhiều người dân cho hay đã từ lâu không hề thấy bóng dáng của một cán bộ Ban quản lý dự án nào ghé thăm khu quy hoạch. Và chúng tôi  cũng được biết,  Ban quản lý dự án này cũng đang thực hiện đồng loạt nhiều dự án khu dân cư khác trên địa bàn thành phố, trong đó có một số dự án đang để lại nhiều điều tiếng.

 

Đà Nẵng lâu nay vẫn được đánh giá là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển đô thị. Nhưng trong lòng nó vẫn còn có những dự án “chết non” một cách vô lý và khó hiểu, gây lãng phí không  biết bao nhiêu tiền của của Nhà nước, như dự án khu tái định cư Giáng Nam 2 này.

 

Lê Tấn Quỳnh