1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Khu biệt thự Văn Quán chìm trong nước

(Dântrí) - Trận mưa to kỷ lục đêm 17/7 đã nhấn chìm nhiều dãy nhà liền kề, biệt thự tại khu đô thị Văn Quán (TP Hà Đông). Đến chiều tối 18/7, dù ở khu vực này không mưa, nhưng vẫn còn nhiều nơi chìm sâu trong nước. Nước hồ tiếp tục tràn đường rồi lấn vào nhà.

Khu vực bị ngập nặng nhất là các dãy nhà, biệt thự xung quanh hai hồ điều hoà Văn Quán (có tên gọi khác là hồ Than Thở). Con đường nhựa nối giữa khu biệt thự và khu nhà cao tầng vẫn chìm ngập trong nước sau một ngày mưa ngớt. Nếu không có hai hàng liễu ven đường ngăn với hồ, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một hồ rộng lớn mà không thể ngờ rằng, nước hồ đã đầy tràn lên đường, rồi lấn nhà dân.
 
Khu biệt thự Văn Quán chìm trong nước - 1
Không thể phân biệt đâu là đường, đâu là mặt hồ nếu không có hàng liễu hai bên đường.

Nhiều người khi đi đến đoạn đường này đều ngao ngán lắc đầu không dám đi tiếp. Một số khác dũng cảm nhấn ga, thì đa phần gặp tình trạng chết máy giữa dòng, đành lội bì bõm dưới nước ngập sâu trên đầu gối để dắt xe.

Theo quan sát của phóng viên đến chiều tối 18/7, hàng loạt khu biệt thự hạng sang quanh hồ điều hoà vẫn chịu cảnh ngập sâu. Nước dâng cao ở tầng trệt, gara của hầu hết các khu nhà. Nhiều khu biệt thự đồ đạc trong nhà phải di chuyển lên tầng trên.

Việc đi lại của người dân trở nên khó khăn bởi con đường này ngập sâu trong nước, nhưng đây cũng là “cơ hội” làm ăn của nhiều người, vì mỗi con xe chết máy, lau, xì khô bu-gi được trả giá là 10.000 đồng.
 
Khu biệt thự Văn Quán chìm trong nước - 2
"Bãi tắm" tự nhiên do nước hồ tràn lên đường.

Bác Hải, nhà lô biệt thự đối diện mặt hồ lộng gió vừa xắn quần lội nước chuyển đồ đạc lên cao vừa than thở: “Những tưởng có điều kiện mua nhà gần hồ không khí mát mẻ, thoáng đãng để hưởng tuổi già, mà mấy ngày nay, cứ đến chiều, nhìn cơn mưa đen trời, rồi nhìn ra mặt hồ nước đã tràn bờ lại lo ngay ngáy. Cả nhà lại phải “be bờ” bằng bao cát trước cửa nhà, rồi tát nước ra ngoài”.

Theo những người dân ở đây, nguyên nhân ngập lụt nặng nề là do mấy ngày nay, chiều nào cũng có mưa. Nhất là trận mưa to kéo dài gần hết đêm 17/7 đã khiến hệ thống thoát nước ở đây bị tê liệt, nước tràn bờ rồi tràn cả vào nhà dân.

Được biết, đây là khu đô thị hiện đại, được đưa vào sử dụng đầu tiên của Hà Tây, nhưng nhiều hạng mục công trình thoát nước của khu đô thị này vẫn chưa được chủ đầu tư (Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Bộ Xây dựng - HUD), đầu tư thi công đầy đủ. Và chủ nhân của những khu biệt thư tiền tỷ phải sống trong cảnh nơm nớp “lạy trời đừng mưa” để thoát cảnh sống ngập lụt, bừa bộn sau những trận mưa lớn.

Bài và ảnh: Ngọc Linh