1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

“Kho báu” của người đàn ông thu gom phế liệu

(Dân trí) - Những vật dụng chỉ là rác thải, đồ bỏ đi nhưng vào tay ông Tống Văn Thơm, 66 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM lại trở nên hữu ích. Nhiều tác phẩm nghệ thuật cũng được hình thành từ chính bàn tay khéo léo của người đàn ông này.

Vào Sài Gòn từ năm 1975, ông Thơm mưu sinh bằng nghề thu gom rác, công việc vất vả và suốt ngày phải tiếp xúc với những món đồ loại thải nhưng ông Thơm lại xem đó là niềm đam mê. Bởi với ông, mỗi đồ vật đều có linh hồn riêng. Làm chúng sống lại đồng nghĩa với việc không chỉ tái sinh tạo ra những món đồ, sản phẩm nghệ thuật mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Sau hơn 22 năm gắn bó với nghề, bằng đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của mình, đến nay ông Thơm đã có hơn 2.000 mô hình, sản phẩm tái chế từ rác. Có thể xem đó là thành quả lớn nhất sau gần nửa đời gắn bó với công việc thu gom rác thải.

Nguyễn Điệp - Trung Kiên