1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành cầu Chôm Lôm

(Dân trí) - Hơn một năm trước, bến đò Chôm Lôm, xã Lạng Khê (Con Cuông - Nghệ An) nháo nhác nghe hung tin vụ chìm đò làm thiệt mạng 19 học sinh. Chiều qua 10/11, sau gần 11 tháng thi công, chiếc cầu treo bắc qua sông Lam nối bản Chôm Lôm với trung tâm xã Lạng Khê đã được cắt băng khánh thành.

>> Nỗi đau Chôm Lôm

Đây là chiếc cầu nhân ái được xây từ sự đóng góp của đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài nhằm giúp hàng trăm học sinh và người dân hai bản Chôm Lôm và Đồng Tiến qua sông an toàn.

Bước nhẹ trên chiếc cầu của lòng nhân ái, bao tâm trạng dồn nén đối với chị Lộc Thị Hà - người mẹ đã mất đi 2 đứa con thơ (là cháu Lô Thị Hợp và Lô Thị Trang) nhưng chỉ mới tìm thấy thi thể cháu Trang. “Mỗi lần qua cầu nước mắt lại chảy, không dám nhìn xuống dòng sông…”, chị Hà nói. 

Trong dòng người đổ về xem lễ khánh thành cầu, những người thân của 19 em học sinh xấu số lặng lẽ xuống bến Chôm Lôm (cách chân cầu chừng 100m) thắp nén hương cho con em mình.

Ông Lộc Minh Tỵ - Trưởng bản Chôm Lôm nhâm nhẩm: “Còn Hà Thị Thân, Lương Văn Tuấn, Lô Thị Hợp, La Thị Thuý và Lương Thị Loan là hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể. Đau lắm nhưng không biết làm sao. Vừa rồi kỷ niệm “sinh nhật” Chôm Lôm, chúng tôi cũng đã khấn vái để linh hồn các cháu ở đâu được siêu thoát…”. 

Khánh thành cầu Chôm Lôm - 1

Các em học sinh của Chôm Lôm sẽ không còn phải lo lắng mỗi lúc đến trường.

“Giá như các bạn ấy còn sống và ở đây nhỉ?”, Nguyễn Quang Thành - Lớp phó học tập lớp 7C (Trường THCS xã Lạng Khê), bạn cùng lớp của 4 học sinh thiệt mạng - Sương, Trang, Trường, Loan nói khe khẽ.  

Một năm trước lớp 6C đã mất đi 4 bạn. Nay khi cầu đã khánh thành, vẫn còn một bạn chưa tìm thấy thi thể. Cho đến bây giờ Lương Văn Hợi, sinh năm 1995, học sinh lớp 7C, vẫn không thể quên cô bạn nhỏ tên Sương. Vì trước đây, chỗ ngồi học phía bên phải mình bao giờ cũng có Sương. Nay thì đã có bạn khác ngồi. Nhưng nhiều lúc Hợi vẫn lầm tưởng gọi tên Sương.

Cô Nguyễn Thị Hồng - Chủ nhiệm lớp 7C tâm sự: “Quên răng được ngày hôm đó. Nhưng nay đã có cầu, mừng lắm chứ. Chỉ tiếc các em không được chứng kiến ngày hôm nay…”. 

Nói chuỵện tại buổi lễ, ông Hồ Đức Phớc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh đang có kế hoạch để xây dựng 12 cầu bắc qua sông Lam. Trong đó 1 cầu bê tông  (ở Anh Sơn) và 11 cầu treo. Dự kiến đến năm 2010 thì kế hoạch sẽ hoàn thành”. Đó là một tin mừng và nhiều ý nghĩa, bởi Nghệ An có hàng trăm bến đò, đồng nghĩa với việc hàng ngày có hàng nghìn học sinh phải đến lớp trên những con đò mong manh.

Đặng Nguyên Nghĩa