1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung thủ khai nhận hiếp rồi giết con của người tình

(Dân trí) - Với bề ngoài bảnh bao, thư sinh… hung thủ đã chiếm trọn tình cảm của người phụ nữ lớn tuổi. Sau đó “yêu râu xanh” này đã dùng vũ lực hãm hiếp con của người tình và ra tay sát hại dã man nhằm bịt đầu mối.

Ngày 11/8, đối tượng Trần Đại Quang (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) đã được di lý từ Công an huyện Củ Chi về Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC45) để cơ quan này tiếp tục làm rõ hành vi “hiếp dâm” và “giết người”.

Hung thủ hiếp dâm, giết người Trần Đại Quang.
Hung thủ hiếp dâm, giết người Trần Đại Quang.

Tại trụ sở đội CSĐT Công an huyện Củ Chi, bước đầu, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm và ra tay sát hại nạn nhân là con gái người tình của mình.

Theo đó trưa ngày 8/8, Quang đến nhà “bạn gái” là bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung (47 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Tại đây, thấy chỉ có chị Lê Huỳnh Cẩm Uyên (20 tuổi, con gái bà Nhung) ở nhà nên Quang đã vào bày tỏ tình cảm. Ghê tởm trước hành vi của Quang, chị Uyên đã đuổi gã trai ra khỏi nhà nhưng Quang đã lao đến dùng vũ lực hãm hiếp chị Uyên.

Bị nạn nhân chống cự, “yêu râu xanh” sợ bại lộ nên đã lấy chiếc đĩa bằng sành đập vào đầu chị Uyên và lôi vào nhà vệ sinh dìm xuống nước cho nạn nhân chết ngạt. Chưa dừng lại đó, kẻ thủ ác còn nấu nước sôi pha với sữa tắm đổ vào miệng chị Uyên cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Trong lúc đang gây án, bạn trai của chị Uyên xuất hiện nên Quang đã tìm cách bỏ trốn.

Sau gần 20 giờ gây án, hung thủ đã đến Công an phường 15, quận Phú Nhuận đầu thú tội lỗi của mình.

Hung thủ Trần Đại Quang (ảnh Tuổi trẻ).
Người mẹ nhẹ dạ khóc than cho cái chết oan nghiệt của con gái nhưng vẫn không quên “bào chữa” cho hung thủ.

Trao đổi với bà Nhung (người tình hung thủ và mẹ của nạn nhân) tại đám tang chị Uyên, dù khóc than thương tiếc cho cái chết oan nghiệt của con nhưng bà Nhung vẫn không quên “bào chữa” cho hung thủ rằng có lẽ do quá yêu bà và ghen tuông nên Quang mới giết con của bà cho hả giận. Đồng thời bà Nhung còn khẳng định Quang không hiếp con gái mình mặc cho sự phản đối dữ dội từ phía những người thân đang có mặt tại đám tang.

Hôm qua 10/8, trong cơn mưa chiều tầm tả, chị Uyên đã được người thân đưa về công viên Nghĩa trang Chánh Phú Hòa, tỉnh Bình Dương an nghỉ.
 
                                                                                                                                                                                                                                                 Vũ Lê