1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Huế: 3 học sinh mất tích khi tắm biển

(Dân trí) - Chiều 29/4, 16 học sinh lớp 12/12 trường PTTH Nguyễn Huệ (TP Huế) rủ nhau thuê ô tô về bãi biển Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang tắm biển. Trong lúc các em đang tắm thì sóng biển ập vào nhấn chìm cả 16 người, 13 em may mắn thoát chết.

Còn lại 3 em là Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Như Ý và Trần Thiện Bảy (đều sinh năm 1990) bị sóng cuốn ra khơi và mất tích.

Lực lượng cứu hộ bãi biển, công an, biên phòng cùng người nhà nạn nhân ra sức tìm kiếm, dùng mọi biện pháp cứu hộ nhưng không có kết quả. Trên bờ hàng ngàn người đứng chờ, tiếng kêu khóc thảm thiết, nhiều ông bố, bà mẹ đòi lao xuống biển tìm con, hương khói thắp nghi ngút.

Lê Bá Quốc Việt (1990), một trong những học sinh may mắn được cứu sống ngất lên ngất xuống nhiều lần.

Được biết, đây là lớp cuối cấp nên các em muốn tổ chức đi chơi nhằm lấy tinh thần trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng, nhưng không ngờ gặp nạn.

Huế: 3 học sinh mất tích khi tắm biển - 1

Em Lê Bá Quốc Việt, một trong những
người được cứu sống ngất lên ngất xuống.

 Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, theo nhiều người dân cho biết, sở dĩ các em gặp nạn một phần là do lực lượng cứu hộ của bãi biển quá chậm. Rất nhiều người đã nhìn thấy các em vùng vẫy kêu cứu khá lâu, chạy đi gọi lực lượng cứu hộ nhưng chẳng thấy ai.

Anh Nguyễn Công Thành, tài xế chở các em đi bức xúc nói: “Thấy các em cố vẫy tay ngoài khơi tui gào khản cả giọng, nhưng bóng dáng lực lượng cứu hộ chẳng thấy mô cả. Các em đều là học sinh giỏi của trường, vậy mà...”. 

Phần lớn những học sinh được cứu sống là nhờ những du khách tắm biển. Trong đó có một thanh niên người nước ngoài đã không ngần ngại bơi ra xa bờ hàng trăm mét để cứu các em.

Hiện tại lực lượng cứu hộ liên ngành đang ra sức tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Tuyến, Trưởng CA xã Phú Thuận thì khả năng sống sót của 3 học sinh mất tích là rất ít vì trời tối và sóng lớn.

Tin, ảnh: HG