Đắk Lắk:

Hóng mát trên đập, nữ sinh lớp 11 chết đuối

(Dân trí) - Sau bữa ăn trưa, C. rủ 1 người bạn cùng phòng trọ ra đập nước ngồi chơi hóng mát. Khi người bạn đi ra nơi khác nghe điện thoại, quay lại đã thấy C. chới với dưới đập nước.

Vào khoảng 12h30 ngày 8/11, em Phạm Thị C. (16 tuổi), học sinh lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) rủ bạn cùng phòng trọ đi ra đập C6 thuộc thôn 14 xã Ea Kly hóng mát.
 
Lặn tìm thi thể em C.

Lặn tìm thi thể em C.

 

Tại đây, lúc người bạn đi ra xa nghe điện thoại quay lại thì thấy C. đang chới với dưới dòng nước rồi chìm hẳn. Thấy vậy người bạn kêu cứu người dân xung quanh. Sau hơn 30 phút lặn tìm kiếm, người dân đã vớt được em C. lên nhưng em đã tử vong trước đó.

 

Người bạn cùng phòng cho biết, thời gian gần đây C. thường xuyên có biểu hiện trầm cảm, rất ít giao tiếp với bạn bè. Trước khi ra đập chơi, C. còn điện thoại về cho mẹ trò chuyện bảo chiều cùng ngày sẽ về nhà.

 

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Công an xã Ea Kly xác nhận, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã cùng lực lượng dân quân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, cứu vớt nhưng không kịp.

 

Được biết, bố mẹ C. đã chia tay từ lâu, C. sống cùng mẹ ở xã Vụ Bổn, gia cảnh khó khăn, do nhà xa trường nên C. cùng bạn thuê phòng trọ ở gần trường.

 

Khu vực đập C6 là nơi thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước do xung quanh đập rất trơn, không có hàng rào hay lan can bảo bảo vệ và nước của đập rất sâu.

 

Trương Nguyễn