1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Hơn 20.000 người viếng Đại tướng tại quê nhà Lệ Thủy

(Dân trí) - Theo Ban Tổ chức Lễ tang tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến thời điểm chiều ngày 12/10, đã có gần 2.000 đoàn khách với hơn 20.000 người từ mọi miền đất nước về dâng hương tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Từ sáng sớm, từng dòng người từ mọi miền đất nước đã tập trung về ngôi nhà tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá để tiễn biệt người anh hùng của dân tộc, người con ưu tú của quê hương. Sau Lễ phát tang theo nghi thức địa phương, đúng 7h30 phút cùng ngày, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Con, cháu trong dòng họ của Đại tướng sống tại Thái Lan về nước để tang
Con, cháu trong dòng họ của Đại tướng sống tại Thái Lan về nước để tang

Trong niềm thương tiếc, ông Võ Văn Hoài, trú tại TP Hà Nội vừa dẫn đoàn Việt kiều từ Thái Lan về tới nhà lưu niệm Đại tướng, tâm sự: “Tôi và 7 anh em Việt Kiều cùng đi đều là cháu trong họ, gọi Bác Giáp bằng ông. Nghe tin Đại tướng từ trần, tất cả chúng tôi đều về đây để quấn khăn tang tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng. Từ nhỏ, chúng tôi đã được ông căn dặn, dù công tác, sinh sống ở đâu thì phải một lòng hướng về quê hương, không được quên đi cội nguồn của ông cha”. 

Nghe tin Bác mất, cụ Tôn Nữ Trí Huệ (93 tuổi, ở TP Huế), cũng vượt hơn 100 km ra Quảng Bình kính viếng người Đại tướng cực kỳ mẫu mực mà bấy lâu nay gia đình cụ vẫn hết mực kính trọng. Dù sức khỏe cụ đã yếu, chân không còn được nhanh, cụ vẫn nhờ con cháu đi cùng ra đây thắp nén tâm nhang tiễn biệt Đại tướng. Cụ Huệ may mắn được gặp Đại tướng 2 lần, một lần sau thời kỳ giải phóng và lần thứ 2 khi cụ ra Hà Nội thăm Đại tướng tại nhà riêng. Những lần gặp và nói chuyện với Đại tướng, cụ luôn kính phục bởi ngoài tài năng, đức độ, Đại tướng là người rất gần gũi và luôn quan tâm đến mọi người.

Cụ Tôn Nữ Trí Huệ vượt hàng trăm km từ Huế ra Quảng Bình viếng Đại tướng
Cụ Tôn Nữ Trí Huệ vượt hàng trăm km từ Huế ra Quảng Bình viếng Đại tướng

Trong số các đoàn khách đến viếng Đại tướng tại quê nhà Lệ Thủy, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh hết sức xúc động của Đội Nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng – đơn vị đã nhiều lần được Đại tướng về thăm và khen ngợi. Bà Trần Thị Thản (65 tuổi), nguyên là Chính trị viên Đại đội pháo binh, xúc động nói: “Dù có đi đâu, tôi vẫn luôn mang theo tấm hình được chụp chung với Đại tướng. Người là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi gương và học tập”.

Cụ Tôn Nữ Trí Huệ vượt hàng trăm km từ Huế ra Quảng Bình viếng Đại tướng
Cựu nữ pháo binh Trần Thị Hoanh và Trần Thị Thản chia sẻ những bức ảnh chụp chung với Đại tướng cho các thế hệ Đoàn viên 

Đại đội trưởng Nữ pháo binh Ngư Thủy Ngô Thị The (71 tuổi) vẫn còn nhớ rất rõ 5 lần được gặp Đại tướng. Mỗi lần gặp đều để lại cảm xúc và kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời bà. Cựu nữ pháo binh Nguyễn Thị Huệ (62 tuổi) thì cứ khóc nức nở khiến 10 cô gái pháo binh năm xưa cũng òa khóc theo. Gạt nước mắt, bà Huệ nghẹn ngào: “Từ ngày nhận tin Bác Giáp đã qua đời, lòng tôi quặn thắt, nghĩ về Bác là nước mắt tôi lại trào ra. Điều quý giá nhất đối với cuộc đời tôi là đã vinh dự được gặp Đại tướng 3 lần. Lần nào cũng thế, Bác Giáp cầm tay hỏi thăm ân cần và không quên dặn dò chúng tôi trước khi từ biệt. Đại tướng đã ra đi, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn luôn luôn nhớ về Người. Chúng tôi nguyện sẽ cố gắng để học tập đức tính giản dị, khiêm nhường của Bác và những lời Bác từng căn dặn”.

Từng dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng tại quê nhà
Từng dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng tại quê nhà

Theo Ban Tổ chức Lễ tang tại nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến thời điểm này đã có gần 2.000 đoàn khách, với hơn 20.000 người từ mọi miền đất nước về đây dâng hương, hoa tiễn biệt Đại tướng tại quê nhà An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Bác đã không còn nhưng những gì Bác đã cống hiến cho đời, cho sự phát triển bền vững của dân tộc “như một thanh âm trong trẻo” mãi ngân vang. Những lúc này, cả dân tộc đang khóc và tiếc thương Bác, nhưng trong sâu thẳm ai cũng cầu nguyện cho Người được an giấc nơi chín suối. 

Đăng Đức