1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 1.000 người rước tổ nghề Việt trong mưa tầm tã

(Dân trí) - Chiều tối 1/5, trước lễ bế mạc Festival nghề Huế 2013, đoàn rước tổ nghề hơn 1.000 người dù mưa tầm tã vẫn vui vẻ cầm cờ, lọng, quạt và các sản phẩm nghề đặc trưng của các làng nghề Việt Nam đi diễu hành qua các con đường của TP Huế.

Đúng 17h, lễ tế tổ bách nghề diễn ra tại công viên Tứ Tượng. Hơn 200 nghệ nhân đến từ 21 làng nghề truyền thống tiêu biểu cả nước dự Festival nghề Huế 2013 đã tập trung đông đủ. Trong phần nghi lễ long trọng, các nghệ nhân thắp hương tưởng nhớ tổ trước bàn thờ, cầu nguyện tổ nghề sẽ giúp làng nghề phát triển.

Các nghệ nhân cúng tổ nghề trước bàn thờ tổ bách nghệ
Các nghệ nhân cúng tổ nghề trước bàn thờ tổ bách nghệ (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Trời bắt đầu mưa. Đoàn rước bên cạnh các nghệ nhân còn có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, người mẫu, sinh viên, học sinh trong trang phục áo dài Việt truyền thống. Tất cả đã không nề hà, đội mưa đi bộ trong tiếng trống, kèn rộn rã từ đầu cầu Trường Tiền, băng qua khu phố Tây đường Lê Lợi, tiếp đến qua công viên Hai Bà Trưng, đến trường Quốc Học. Đi đầu là biểu tượng đất nước Việt Nam được kết từ nón lá Huế. Theo sau là kiệu và hương án tổ bách nghệ. Các làng nghề đi tiếp ở giữa đoàn rước. Đội học sinh, sinh viên mặc áo dài Huế cầm lồng đèn, lọng đi cuối cùng.

Đoàn rước tôn vinh nghề Việt đi trong mưa nhẹ sau khi đã đón một cơn mưa nặng hạt vào đầu giờ đi
Đoàn rước tôn vinh nghề Việt đi trong mưa nhẹ sau khi đã đón một cơn mưa nặng hạt vào đầu giờ đi

Tên những làng nghề xưa thân thương với mỗi một chúng ta như gốm Bát Tràng, Phước Tích, Bàu Trúc, Lụa Hội An, Mộc Kim Bồng, Kim hoàn Kế Môn, Chạm khảm bạc Định Công… cứ lần lượt lướt qua trong màn mưa trắng xứ Huế tạo nên một cảm giác lãng mạn lẫn linh thiêng. Người dân bên đường đội áo mưa, dù đứng xem và chào mừng đoàn rước. Khách du lịch chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Không khí đám rước làm ta gợi nhớ về những lễ tế đàn Nam Giao, tế đàn Xã Tắc đã từng diễn ra trong các kỳ Festival Huế năm chẵn, với hàng ngàn người cùng voi, ngựa, quan, lính tái hiện lại đoàn ngự giá của vua Nguyễn đã từng đi trên mảnh đất này cách đây hàng trăm năm trước.

Đoàn rước tổ nghề đã cho nhiều người xem một cảm xúc khó tả, nhắc nhở rằng đất nước chúng ta ngoài nghề nông thịnh vượng thì vẫn còn hàng chục làng nghề xưa với biết bao tinh hoa quý hiện vẫn đang tồn tại, gắng vươn lên trong dòng chảy của sự phát triển.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp về lễ rước tôn vinh nghề Việt do PV Dân trí ghi lại:

Trong nhang trầm, tiếng chiêng trống linh thiêng, đoàn rước chầm chậm đi trong mưa

Trong nhang trầm, tiếng chiêng trống linh thiêng, đoàn rước chầm chậm đi trong mưa
Kiệu của tổ bách nghệ được rước đầu

Kiệu của tổ bách nghệ được rước đầu
 
Đoàn tên các làng nghề cổ

Đoàn tên các làng nghề cổ
 
Đoàn Việt Nam

Có cả người Pháp tham dự. Bên tay phải ngoài cùng là nhà thiết kế Francoise Hoffman (Pháp) đi cùng đoàn người mẫu mặc áo lông cừu không may bằng tay mà dùng hỗn hợp xà phòng, nước để kết dính
Hoa hậu Ngọc Hân trong áo dài ngày cưới được che lọng đi ở vị trí giữa đoàn

Hoa hậu Ngọc Hân trong áo dài ngày cưới được che lọng đi ở vị trí giữa đoàn
 
Bộ sưu tập từ ý tưởng tre của Công Khanh

Bộ sưu tập từ ý tưởng tre của Công Khanh
Những hình ảnh đẹp phía sau đoàn rước
Những hình ảnh đẹp phía sau đoàn rước

Đại Dương - Nguyễn Dũng