Quảng Bình:
Hối hả những chuyến xe vào Nam
(Dân trí) - Những chiếc xe khách vượt nhau để bắt khách, dòng người với những hành lý cồng kềnh, nói vội lời chia tay với người thân trước khi lên xe... là hình ảnh không khó bắt gặp trên tuyến quốc lộ 1A sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ ngày 24/2 (tức mồng 6 Tết) trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Quảng Bình, rất nhiều công nhân, viên chức, sinh viên và cả những người thân đưa đón tụ tập tại các bến xe, ngã ba, ngã tư bắt xe vào các tỉnh phía Nam như Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai...
Một tay dắt đứa con chừng 4 tuổi, với những hành lý cồng kềnh đang bắt xe vào Bình Dương, anh Nguyễn Ngọc Nam (32 tuổi, trú tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch) chia sẻ: “Mấy năm trước, vì con nhỏ nên không về quê đón tết cùng gia đình được. Năm nay, cả gia đình tôi cùng về quê đón Tết, nhưng sợ như những năm trước tôi đi thì tầm khoảng mồng 7 đến khoảng mồng 10 Tết nếu không đặt vé trước thì cũng không có xe mà vào, mà có lên được xe thì cũng chịu cảnh nhồi nhét nên năm nay vô sớm hơn để khỏi tội vợ, tội con”.
Năm nay, giá vé tàu xe ổn định và rẻ hơn những năm trước nên lượng người đổ về quê đón Tết tăng hơn so với mọi năm và sau mấy ngày tết ngắn ngủi họ lại phải đón xe để tiếp tục cuộc mưu sinh mới nên từ ngày 22/2 (tức mồng 4 Tết) đến ngày 28/2 (tức mồng 10 Tết) tại các chuyến xe chạy vào gần như đều đã “cháy vé”.
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, giá vé xe giường nằm xuất phát từ các bến xe Ba Đồn, bến xe Đồng Hới (Quảng Bình) – bến xe Miền Đông (TP HCM) có giá dao động từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng.
Nhiều người không đặt được vé xe, vé tàu và một phần là để tránh những chuyến xe nhồi nhét khách nên không ít bạn trẻ tiếp tục cuộc hành trình bằng xe máy vào các tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… để cho kịp công việc của mình.
Văn Lịnh