1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Học sinh lớp 8 chết đuối khi lao xuống hồ cứu bạn

(Dân trí) - 5 học sinh lớp 8 cùng rủ nhau ra hồ tắm, một bạn chẳng may bị đuối nước. Thấy vậy, em Nhàng lao xuống hồ cứu bạn nhưng đuối sức, cả hai cùng chết đuối.

Nạn nhân là hai em Nguyễn Thanh Nhàng (14 tuổi) và Trần Quốc Cường (14 tuổi), cùng ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Bà Hương nghẹn ngào khi kể về đứa con chăm ngoan, học giỏi
Bà Hương nghẹn ngào khi kể về đứa con chăm ngoan, học giỏi

Trưa ngày 19/2, một nhóm gồm 5 học sinh lớp 8A2 Trường THCS Canh Hiển (huyện Vân Canh) rủ nhau đến hồ Suối Cầu tắm thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Em Phạm Bảo Vạn (lớp 8A2), một trong số 5 học sinh, kể lại: Lúc đó, bạn Cường đứng trên bờ nhảy xuống nước thì bị hụt chân lại không biết bơi. Thấy bạn vẫy vùng không bơi vào bờ được nên bạn Nhàng liền nhảy xuống cứu. Nhưng do bạn Cường người to lại không biết bơi, cứ níu chặt vào người bạn Nhàng nên Nhàng không đưa được bạn vào bờ. Thấy vậy, bạn Ngô Quốc Phi cũng nhảy xuống nước để cứu thì Nhàng đạp Phi vào bờ.

Hai học sinh vật lộn dưới nước một lúc, đến khi có người lớn tới cứu thì cả hai đã tử vong.

Được biết, em Nhàng là con út trong gia đình 7 anh chị em, gia cảnh khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm liền của địa phương. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nhàng học rất giỏi, nhiều năm em còn nhận được học bổng của nhà trường.

Ngồi bên bàn thờ con, bà Trần Thị Hương (47 tuổi), mẹ em Nhàng, khóc nấc rồi ngất xỉu vì nỗi đau mất con. “Vợ chồng cực khổ cũng cam, nhìn các con học giỏi, siêng năng cũng an ủi phần nào. Thằng Nhàng học giỏi, mấy năm nay nó còn nhận được học bổng của một tổ chức nào đó được 2,8 triệu đồng/năm. Biết cha mẹ khổ nên học về là lo đi chăn bò, cắt cỏ để phụ giúp cha mẹ...”, bà Hương nghẹn ngào.

Doãn Công