1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội

Hờ hững với Euro

(Dân trí) - Đã không còn những đêm thành phố thức trắng cùng Euro, đã không còn không khí âm ỉ cháy và chợt bừng lên những tiếng reo hò... Hà Nội vừa trải qua một đêm Euro khá yên ả.

Mãn cuộc trước trận đấu

Địa điểm đầu tiên luôn được nhắc tới như một “đại diện” cho không khí bóng đá tại Hà Nội, không đâu khác, là phố cà phê Hàng Hành. Những hàng xe máy đậu kín dưới lòng đường, người xem bóng đá ngồi tràn ra vỉa hè, tiếng reo hò phấn khích trộn lẫn với ầm ào tiếng xe cộ đã trở thành hình ảnh xuyên suốt cho những khi “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” của thủ đô. Nhưng đêm qua, hình ảnh đó đã lùi về quá vãng.
 
Hờ hững với Euro - 1
 
Không khí bóng đá khá ảm đạm tại "phố bóng đá" Triệu Việt Vương lúc 23 giờ 30 đêm 7/6 (Ảnh: Phúc Hưng)

Có mặt tại quá cà phê 37 Hàng Hành khi trọng tài thổi hiệu còi khai cuộc trận đấu Séc - Thuỵ Sỹ được chừng 15 phút, trước mặt chúng tôi là những dãy bàn ghế trống trơn. Lác đác một vài khách hàng vừa tý tách cắn hạt dưa, thi thoảng đưa cặp mắt lơ đãng về phía màn hình tivi.

Ngó ra xung quanh, chỉ có quán cà phê số nhà 38 đối diện là có khá đông khách hàng ngồi quanh màn hình tivi. Tuy nhiên, không khí đông vui tại đây cũng chỉ góp phần “gỡ gạc” phần nào khi nhớ về những hừng hực đêm Euro, World Cup cách đây chưa xa.

Sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, cả tuyến phố lại một lần rộn lên bởi tiếng xe cộ, tiếng cười đùa, rất nhiều người đã bỏ về trước khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu cất lên.

Chúng tôi làm một vòng qua các khu vực Triệu Việt Vương, Bà Triệu, Giảng Võ, Mỹ Đình… không khí bóng đá cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Tại quán cà phê số 119 Triệu Việt Vương, hai chiếc ti vi 29 inch và 21 inch nằm lọt thỏm giữa hàng chục bàn nước trống khách.
 
Chỉ ra phía vỉa hè phía trước, một nhân viên tại quán này khẽ nheo mắt: “ngày hội bóng đá gì mà vỉa hè của cả dãy phố cà phê lại thênh thang, vắng vẻ như chùa bà đanh. Chắc đêm nay bọn em sẽ được đi ngủ sớm”. Cùng lúc này, nhân viên tại khá nhiều quán cà phê khu vực xung quanh đã í ới gọi nhau, lục tục dọn bàn ghế, đóng cửa hàng.
 
Hờ hững với Euro - 2
 
 
Hơn chục người quây quanh một chiếc tivi "dã chiến" trên vỉa hè phố Quang Trung lúc 0 giờ 10 (Ảnh: Phúc Hưng)
 
Một hình ảnh với chúng tôi là khá hiếm hoi tại Hà Nội trong đêm thi đấu đầu tiên của Euro 2008 là tại bãi trông xe trên phố Quang Trung. Có hơn 10 người dân, mà hầu hết là cánh lái xe taxi sẵn sàng bỏ vài "cuốc" khách để tập trung xem Sec và Thụy Sĩ thi đấu qua chiếc ti vi 14 inch "dã chiến" đặt trên hè từ lúc nào.
 
Dựng vội chiếc xe máy lên vỉa hè, bác Hoà nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi bên cạnh chiếc tivi. “Mất hơn nửa giờ đồng hồ lùng sục, tôi mới kiếm được một điểm xe bóng đá như thế này. Hà Nội giờ lạ quá, hình như ít còn dân nghiền Euro, World Cup vỉa hè như tôi rồi”, bác Hoà nói.

Vì đâu làm “xìu” bóng đá?

Một chủ cửa hàng bán các loại băng rôn, áo phông, cờ trên phố Hàng Bông lắc đầu ngán ngẩm: đã xa lắm rồi chuyện rộn rịp chuẩn bị hàng trước những kỳ như Euro, World cup, SEA Games…

Không khí bán hàng cờ quạt cũng dần tẻ nhạt từ sau ngày nổ ra vụ tiêu cực bán độ tại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dường như để kiểm chứng câu chuyện này là cuộc trao đổi sau đó của chúng tôi với một nhóm thanh niên ngồi túm năm tụm ba tại quá chè bệt 42 Lê Thái Tổ. Khi được hỏi về chuyện xem bóng đá Euro 2008, cả nhóm thanh niên tại đây đã phá lên cười và lắc đầu. 

Giải thích cho không khí bóng đá đang diễn ra khá tẻ nhạt tại Hà Nội những ngày này, anh Lâm - chủ một seri cửa hàng điện tử tại Hà Nội không ngần ngại cho biết: “không gì “đo” không khí chào đón bóng đá chính xác bằng những cửa hàng bán đồ điện tử.

Vào ngày này những kỳ Euro trước, lượng tivi tiêu thụ rất cao nhưng những ngày vừa qua, không khí bán hàng cũng không khác ngày thường là bao. Mối lo cơm áo gạo tiền đang ngày càng đắt đỏ đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý dành cho trái bóng tròn chăng?”.

Tất nhiên, với các "fan" cuồng nhiệt của bóng đá thì những giải lớn như Euro 2008 không thể bỏ qua.

Anh Hiệp tại ngõ 178 Tây Sơn cho biết: có lợi thế là hai vợ chồng đều yêu thích bóng đá nên cả nhà thường thức xem qua đêm. Anh cho hay, sẽ xem trực tiếp tất cả trận đấu và kéo thêm mấy ông hàng xóm cùng xem.

Theo anh Hiệp, sẽ có không ít dân nghiền bóng đá sẽ "ngủ ngày, cày đêm" trong suốt thời gian diễn ra giải đấu mặc dù giờ đâu cũng không còn quá “khắt khe” như những giải đấu trước. “Công việc sẽ bị ảnh hưởng phần nào, nhưng có thể khắc phục được, còn hơn phải bỏ xem bóng đá, trái bóng có sức hấp dẫn vô cùng", anh Hiệp nói.

Anh Đình Thắng, cán bộ một Ban quản lý dự án trên địa bàn Hà Nội cho hay: Tối nay, anh Thắng và một số "chiến hữu" đã cùng xem tại nhà một người bạn. Còn các trận khác thì ai về nhà người nấy. "Chỉ những trận hay mới tụ tập xem bởi bóng đá kéo dài gần một tháng, không thể trốn vợ đi xem nhiều, cũng không thể thức đêm suốt được, còn phải giữ sức khỏe. Công việc cơ quan đã không cho tôi có nhiều cơ hội chung vui với trái bóng tròn như trước kia nữa", anh Thắng nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cho đến 3 giờ sáng nay, 8/6, không có diễn biến bất thường nào về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 3 giờ 30, hầu hết những con đường chính trong thành phố đã vắng tanh. Chỉ thoáng lác đác một vài nhóm công an, đội tự quản đeo băng đỏ hờ hững đi lại. Đêm nay, họ có thể thở phào nhẹ nhõm!
 
Hờ hững với Euro - 3
 
Tại Đại sứ quán Thụy Sĩ trên phố Điện Biên Phủ đã giăng hẳn biểu ngữ "Euro 2008 Áo - Thụy Sĩ - Hà Nội" từ chiều 7/6. Trước giờ khai mạc, một bữa tiệc bóng đá sôi động đã được các bạn tổ chức ở đây (Ảnh: Phúc Hưng)
 
Phúc Hưng