Hình ảnh vụ nổ kinh hoàng tại quán bia lúc rạng sáng
(Dân trí) - "Khi em đang ngủ thì nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, em vội chạy ra ngoài. Nhìn sang phòng VIP 3 thấy có lửa cháy, mọi người vội vã chạy ra ngoài..." - một nhân viên quán bia bàng hoàng kể lại.
Trao đổi với PV Dân trí, em Nguyễn Thị Tươi (ở Hà Trung - Thanh Hóa) - nhân viên Nhà hàng O2 (Bia hơi Hà Nội) ở số 303-305 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội, chưa hết bàng hoàng kể lại : "Lúc đó khoảng 5h15 em đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng nổ rất lớn, em vội chạy ra ngoài. Nhìn sang phòng VIP 3 thì thấy có lửa cháy, mọi người vội vã chạy ra ngoài, em chỉ bị thương nhẹ ở tay, ngoài ra em không biết gì nữa".
Hiện trường vụ nổ đã được lực lượng chức năng quây kín
Kính từ trong quán bia bị sức ép của vụ nổ làm bắn vương vãi ra đường Nguyễn Phong Sắc
Cột đèn tín hiệu giao thông gần đó cũng bị sức ép của vụ nổ "vặn" nghiêng
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
Bàn ghế, cốc chén bên trong quán bị hư hỏng nặng
Nhà hàng O2 tan hoang sau vụ nổ
3 nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn Cảnh (SN 1988), chị Hoàng Mai Hương (SN 1993) và bé trai Đỗ Tiến Dũng (SN 2012). Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, 3 nạn nhân có vết bỏng rất nặng. Cụ thể, anh Cảnh bỏng từ 80-100% cơ thể, chị Hương bỏng khoảng 70%, bé Dũng bỏng 40%. Sau khi hồi sức cấp cứu, 3 bệnh nhân đã ổn định tinh thần. Tuy nhiên, do bỏng nặng, điều trị khó khăn nên khó tiên đoán thời gian hồi phục.