Hình ảnh ngày thứ 3 cứu hộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm sập
(Dân trí) - Chạy đua với thời gian, tất cả vì sự an toàn tính mạng của 12 nạn nhân, ngày 18/12, các lực lượng cứu đã triển khai cùng lúc nhiều hướng tiếp cận với mục đích có thể giải cứu các nạn nhân sớm nhất có thể.
Từ vị trí sát điểm hầm sập, cơ quan chức năng đang cho đào hai ngách hầm hai bên nhằm tiếp cận giải thoát các nạn nhân. (Ảnh: Viết Hảo)
Từ trên đỉnh hầm, một mũi khoan khác đang thọc sâu xuống phía dưới. Đến trưa nay, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết mũi khoan này đã đi được 30m. Khi chạm đường hầm, đây là mũi khoan cung cấp ô-xi tự nhiên và có thể cơ quan chức năng sẽ "nén" áo quần xuống phía dưới.
Sáng nay (18/12), lực lượng Phòng Cứu nạn - Cứu hộ Cảnh sát PCCC Công an TP HCM xuất hiện tại hiện trường.
Hai cán bộ Phòng Cứu nạn - Cứu hộ Cảnh sát PCCC Công an TP HCM bàn phương án tiếp cận vào bên trong.
Thời gian không cho phép chần chừ, lực lượng chức năng đang kiểm kê quân số của từng đơn vị nhằm hỗ trợ ứng cứu các nạn nhân bên trong.
Đối với đường ngạch bên cạnh vị trí sập, cơ quan chức đang tính đến việc bắn mìn cường độ nhẹ để làm mềm đá nhằm giúp việc đào con đường ngạch này nhanh hơn.
Sáng nay có khoảng 100 bộ đội; 300 cán bộ công an cùng lực lượng địa phương ứng trực việc đào đắp. Sau khoảng 2h, các lực lượng sẽ thay ca 1 lần.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có mặt tại hiện trường lúc 13h35, họp bàn cùng Ban chỉ đạo cứu nạn và trực tiếp vào sâu trong hiện trưởng kiểm tra công tác cứu hộ.
Mũi khoan trên đỉnh đồi nhằm tạo lối chuyển quần áo, chăn ấm xuống cho các nạn nhân, khi đã đi được 2/3 chặng đường thì bị kẹt mũi khoan, phải khoan lại từ đầu (Ảnh: Viết Hảo)
Các loại xe chuyên dụng sẵn sàng ở bên ngoài.
Hai trại dã chiến của Lữ đoàn công binh 293 thuộc Bộ Tư lệnh công binh đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa điều 55 chiến sĩ tới hỗ trợ công cuộc cứu hộ cứu nạn sáng nay 18/12.
Viết Hảo - Ngọc Hà