1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành khách vội vã đi ô tô đuổi theo tàu hỏa sau khi để quên hơn 1.000 USD

(Dân trí) - Sau khi phát hiện để quên hơn 1.000 USD trên tàu hỏa, một nam hành khách ở Nha Trang đã vội vã đi ô tô đuổi theo tàu hỏa đến ga Tuy Hòa, kịp nhận lại số tài sản của mình.

Chiều 4/3, ông Lê Xuân Quyết, trưởng tàu SE2 (Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội) cho biết, vừa bàn giao một chiếc túi xách có hơn 1.000 USD cùng 5 triệu đồng cho một hành khách ở Nha Trang.

Trước đó, vào 5h20 ngày 3/3, tàu SE2 chạy hướng TP HCM – Hà Nội dừng tại ga Nha Trang. Sau khi dừng lại vài phút cho hành khách lên xuống, tàu SE2 tiếp tục hành trình đi Hà Nội.

Lúc này nhân viên Vũ Trung Thủy đang dọn chăn, ga gối ở toa số 7 thì phát hiện một túi xách màu nâu. Phán đoán đó là túi xách do hành khách để quên, nhân viên Thủy đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo tàu SE2 để lập biên bản ghi nhận sự việc.

IMG_20190304_154157 (1).jpg

Hơn 1.000 USD cùng 5 triệu đồng do hành khách để quên trên tàu SE2 sau khi xuống ga Nha Trang, Khánh Hòa

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Xuân Quyết, trưởng tàu SE2 cho biết, sau khi kiểm đếm, xác định bên trong túi xách có 1.102 USD, 5 triệu đồng, cùng một số giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn D.C.

Sau khi xuống ga Nha Trang, ông Nguyễn D.C. (TP Nha Trang) khá hốt hoảng vì phát hiện để quên một số tiền lớn trên tàu. Hành khách này vội vã đi ô tô từ Nha Trang ra Tuy Hòa để đón đầu tàu SE2.

Sau khi tàu SE2 đến ga Tuy Hòa, đại diện tàu đang bàn giao số tài sản này cho nhà ga thì cũng là lúc ông C. kịp tới. Hành khách C. đã rất vui mừng sau khi được nhận lại toàn bộ số tài sản để quên.

 “Khi tàu chạy khỏi ga Nha Trang, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và phát hiện túi xách đó. Nhân viên cầm túi xách đến báo cho tôi biết, nói tìm cách gửi lại ga Nha Trang mà không kịp. Sau khi lập biên bản, số tài sản đó được bàn giao cho khách tại ga Tuy Hòa”, trưởng tàu SE2 kể lại.

Viết Hảo