Nghệ An:

Hàng trăm tiểu thương tụ tập trước UBND thành phố Vinh

(Dân trí) - Sáng 11/5, gần 600 hộ kinh doanh cố định và gần 300 hộ kinh doanh hàng rong tại chợ Ga Vinh (Nghệ An) đồng loạt nghỉ bán, kéo lên UBND TP Vinh phản đối chính quyền chuyển việc quản lý chợ cho một doanh nghiệp tư nhân.

Chiều ngày 11/5, tại Hội trường tiếp dân UBND thành phố Vinh, ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng một số ban ngành liên quan đã trực tiếp trả lời những thắc mắc, kiến nghị của bà con xung quanh vấn đề “bán chợ” Ga Vinh.
Hàng trăm tiểu thương tụ tập trước UBND thành phố Vinh - 1

Hàng trăm tiểu thương chợ Ga Vinh ngay từ 6 giờ sáng qua 11/5 đã tụ tập trước cổng UBND TP Vinh để phản đối việc bán chợ. Đây là lần thứ 3 các tiểu thương chợ Ga Vinh kéo đến trụ sở UBND thành phố phản đối về vấn đề này.
 
Các đề xuất, kiến nghị được bà con tiểu thương chợ Ga Vinh in thành văn bản, yêu cầu UBND thành phố Vinh giải thích 10 vấn đề tập trung xung quanh việc: Bà con góp vốn xây dựng chợ ga và được phép kinh doanh lâu dài, tại sao nay lại bán cho một công ty tư nhân? Vấn đề giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của bà con sẽ như thế nào khi chuyển đổi? Làm thế nào để tránh được dự án treo, chậm tiến độ như cam kết khi triển khai? Khi chuyển đổi thành trung tâm thương mại liệu có đảm bảo quyền lợi kinh doanh cho bà con nữa không?...
 
Không chỉ có kiến nghị bằng văn bản mà tại buổi đối thoại đã có 13 ý kiến bổ sung của bà con đại diện các ngành hàng đang kinh doanh tại chợ Ga Vinh, xoay quanh việc quyền lợi bà con sẽ ra sao khi triển khai phương án chuyển đổi.

Trả lời những vấn đề trên của các tiểu thương, ông Nguyễn Văn Chỉnh cho rằng: “Chợ Ga Vinh chỉ chuyển đổi mô hình quản lý đầu tư, kinh doanh khai thác chứ không phải bán chợ. Chủ trương gì thì cũng phải đặt lợi ích nhân dân là trên hết. Bà con có quyền được kinh doanh lâu dài, ổn định, không phải đóng tiền đầu tư.

Chợ vẫn duy trì tất cả các ngành nghề, không thay đổi mục đích, hình thức dịch vụ, kinh doanh, mô hình hoạt động của chợ. Chúng tôi hứa sẽ yêu cầu nhà đầu tư cam kết đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tiểu thương sau khi trung tâm thương mại hoàn thành. Còn chính sách đền bù, bồi thường sẽ thực hiện theo quy định của Nhà nước...”.

 

Tuy nhiên, các tiểu thương vẫn chưa yên tâm đồng ý với chủ trương chuyển đổi này.

 

Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây, hàng trăm tiểu thương chợ Ga Vinh đã bỏ chợ để kéo đến UBND TP Vinh phản đối việc “bán” chợ.

 

Chị Nguyễn Thị Thao - một tiểu thương chợ Ga Vinh - phản ánh: “Tôi đã nộp 124 triệu đồng cho Ban quản lý chợ từ năm 1994, qui ra vàng “bốn con chín” là 222 chỉ (ghi rõ trong giấy chứng nhận của Ban quản lý chợ) để đầu tư thuê địa điểm ki ốt, diện tích 16 m2”.

 

Để chứng thực, chị Thao cho chúng tôi xem giấy chứng nhận góp vốn, trong đó ghi rõ số tiền, vàng, và quyền lợi của người góp vốn; đó là được nhận đủ diện tích, được kinh doanh lâu dài, được miễn tiền thuê đất 3 năm. 

 

Chị Nguyễn Thị Oanh kinh doanh hành điện tử cũng đã đầu tư vào chợ 100 triệu tiền ki ốt và 300 triệu tiền hàng, tỏ ra hết sức hoang mang trước chủ trương bán chợ. Vợ chồng chị cho biết, bao năm qua, chợ Ga Vinh làm ăn khó khăn, hai năm nay mới bắt đầu có thu nhập ổn định, sắp tới chuyển đổi không biết sẽ như thế nào?

 

Ông Nguyễn Quốc Hùng là một trong những người “tiên phong” đứng lên thay mặt bàn con tiểu thương phản đối chủ trương này, bất bình: “Chẳng ích gì. Chúng tôi cũng chẳng thấy ai thông báo hoặc lấy ý kiến! Trong hợp đồng (tức giấy chứng nhận của Ban quản lý chợ) đều ghi rõ chúng tôi được kinh doanh ổn định lâu dài, giờ lại thế này là sao? Khác nào đem con bỏ chợ”.

 

Một trong những lý do nữa khiến bà con tiểu thương không đồng tình là theo đề xuất của nhà đầu tư sẽ dành một tầng hầm cho các hộ kinh doanh vào đó buôn bán. Các tiểu thương cho rằng việc này không hợp lý vì tầng hầm chỉ nên là nơi để xe.


Chợ Ga Vinh được khởi công xây dựng ngày 1/10/1995 với tổng vốn đầu tư là hơn 16,6 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 12,6 tỉ đồng. Hiện chợ có hơn 900 hộ kinh doanh.

Chiều ngày 11/5, sau hơn một ngày trời tụ tập trước UBND thành phố, hàng trăm tiểu thương vẫn không thỏa mãn với lời giải thích từ phía chính quyền và cho biết sẽ đâm đơn lên cơ quan cấp cao hơn.

Nguyễn Duy